xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không xứng đáng làm mẹ

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang luôn khẳng định mình thương con gái hơn người tình. Tuy nhiên, luật sư cho đó chỉ là lời ngụy biện, bị cáo không xứng đáng làm mẹ

Sáng 5-12, TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử vụ bé Trần Thị Kim Ngân (sinh tháng 2-2011) bị mẹ ruột và người tình đánh đập đến chấn thương sọ não, từng gây chấn động dư luận cả nước. Hai bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê tỉnh Vĩnh Long, mẹ bé Ngân) và Đỗ Trọng Minh (SN 1987, quê tỉnh Đồng Nai) bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích”. Kết quả giám định cho thấy bé Ngân bị thương tật 20% (chấn thương sọ não, xuất huyết dưới màn nhện, mặt biến dạng).

Con quỳ gối, mẹ đi ngủ với người tình!

Theo cáo trạng, năm 2006, Trang kết hôn với anh Trần Văn Tố (SN 1983, quê Sóc Trăng) và sinh được 1 con trai, 1 con gái (bé Ngân) nhưng sau đó sống ly thân. Đến tháng 5-2014, Trang sống chung với Minh tại phòng trọ ở phường Bình An, thị xã Dĩ An. Chiều tối 10-9, thấy con nghịch phá bếp gas nên Trang la mắng; đánh vào mặt, mông và 2 tay bé sau đó bắt quỳ gối. Riêng Minh vừa trói 2 tay Ngân lại, tát vào mặt, đầu vừa chửi khiến cháu sợ, khóc thét. Minh đánh liên tiếp đến khi bé Ngân không còn dám khóc. Sau đó, Trang và Minh lên gác ngủ.

Đến rạng sáng 11-9, bé Ngân được xóa “án quỳ” và đi ngủ. Ngày 12-9, thương tích Ngân trở nặng, bé bất tỉnh. May mắn, người thuê trọ gần đó phát hiện nên đưa bé đi cấp cứu.

 

Hai bị cáo Trang và Minh tại phiên tòa
Hai bị cáo Trang và Minh tại phiên tòa

 

Luật sư Thái Thanh Hải (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương), người bảo vệ quyền lợi cho bé Ngân, hỏi: “Giữa bé Ngân và cha ghẻ (Minh - PV) thì bị cáo thương ai nhiều hơn?”. Trang trả lời: “Thương Ngân nhiều hơn”. Luật sư phản bác: “Nói thương con mà bị cáo và Minh đánh bầm dập như vậy. Đánh xong cả hai người lên gác ngủ để con quỳ dưới nền nhà đến 1 giờ sáng. Vậy bị cáo nói thương là thương kiểu gì?”. “Hình bé Ngân đưa lên báo với khuôn mặt sưng vù, biến dạng làm cả nước bàng hoàng mà bị cáo vẫn thản nhiên đi chợ với Minh rồi đi làm. Nếu không có hàng xóm đưa đi viện kịp thời thì tính mạng bé Ngân sẽ ra sao?” - luật sư truy vấn.

Minh khai là đánh cháu Ngân vì muốn “dạy để lần sau không nghịch bếp gas nữa” và thừa nhận việc lấy thanh tre đánh vô đít Ngân nhiều cái, tát 2 cái vô mặt. Thẩm phán yêu cầu bị cáo Minh xòe bàn tay ra và hỏi: “Bàn tay của bị cáo to mà tát vào khuôn mặt của đứa bé mới hơn 3 tuổi, như vậy mà nói là dạy à?”. Minh cho rằng mình chỉ đẩy vào khuôn mặt Ngân chứ không tát mạnh. Tuy nhiên, người cha dượng độc ác này không lý giải được vì sao khuôn mặt Ngân sưng phù, chấn thương sọ não.

Xin giảm án cho vợ

Từ Sóc Trăng, anh Trần Văn Tố dẫn 2 con lên dự phiên tòa. Bé Ngân đứng ngoài phòng xử án nhìn mẹ qua cửa sổ. Dù theo dõi việc xét xử bằng đôi mắt căm phẫn nhưng khi được hỏi, anh Tố nói: “Trang dù sao cũng là vợ tôi, có công sinh thành bé Ngân. Tôi xin tòa giảm án cho cô ấy, còn bị cáo Minh thì cứ xử theo pháp luật”.

Trong lúc HĐXX nghị án, mọi người xúc động khi thấy bé Trần Văn Tài (SN 2007) vô tư chạy đến vành móng ngựa ôm mẹ. Trang hôn con trong nước mắt ràn rụa.

HĐXX tuyên phạt Trang 3 năm tù giam. Riêng Minh, do đã có tiền án nên HĐXX tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Trước khi phiên tòa kết thúc, anh Tố đến bắt tay và nói lời tri ân những người dân tốt bụng đã đưa con mình đi cấp cứu kịp thời.

 

Tiền ủng hộ chuyển về Sóc Trăng

Chiều 5-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển hơn 250 triệu đồng tiền người dân ủng hộ bé Ngân về cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng (quê cha ruột bé Ngân) giải quyết. Trong khi đó, anh Trần Văn Tố đang thất nghiệp và cùng 2 con sống tại nhà cha mẹ ruột.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo