xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không yên vì…trộm

Bài và ảnh: Xuân Hoàng

Thêm một xã ở tỉnh Đồng Nai bị mất trộm liên tục nhưng công an và chính quyền nơi đây không mấy quan tâm

Báo Người Lao Động cuối tháng 7-2016 đăng bài “Công an chê trộm”, phản ánh tình trạng băng nhóm trộm cắp xe máy hoạt động ngang nhiên tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi báo đăng, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của người dân xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết tình hình tại đây cũng không hề thua kém.

Đủ kiểu mất xe

Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi có mặt tại khu vực chợ đêm Hiệp Phước, gần TP mới Nhơn Trạch. Nghe tin có phóng viên, nhiều người dân đã tập trung lại để kể chuyện... trộm cắp. Theo người dân khu vực này, từ vài năm nay, nạn mất cắp xảy ra thường xuyên. Đặc biệt mấy tháng gần đây, từ khi chợ đêm Hiệp Phước đi vào hoạt động, trộm... tập trung về càng nhiều mà nổi bật là tình trạng “chôm” xe máy.

Bà Nguyễn Thị Lý, buôn bán ở khu vực chợ đêm Hiệp Phước, cho biết cách đây mấy tháng, bà bị kẻ gian lấy mất chiếc xe SH. Theo bà Lý, lúc đó bà dựng chiếc xe trước cửa nhà mình ở mặt tiền đường để sửa soạn hàng hóa trong nhà. “Trời mưa, khi tôi ra ngoài coi chừng chiếc xe thì nó đã không cánh mà bay” - bà Lý kể.

Vợ chồng anh Trần Văn Thái cũng bị một băng nhóm dàn cảnh lấy mất chiếc xe máy trong tích tắc trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh Thái cho biết lúc đó, vợ chồng anh đi trên 2 xe máy. Khi vợ anh Thái đang đứng trước chợ thì bị một người giả vờ chen lấn xô ngã. Vừa đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe mà vợ anh Thái điều khiển đã bị các đối tượng khác lấy mất, trong cốp có 5 triệu đồng, bằng lái và một số giấy tờ thế chấp tài sản. “Tôi đứng gần đó nhưng cũng không kịp phản ứng...” - anh Thái bức xúc.

Trong khi đó, bà Trần Thị Liên (34 tuổi) được cho là “xui tận mạng” khi 2 năm liên tiếp mất 2 chiếc xe máy đắt tiền. Chiếc thứ nhất bị lấy mất khi nhà bà Liên đang dọn cơm ăn. Thấy chật, bà Liên bảo đứa con dắt xe ra thềm để và chỉ 5 phút sau thì nó đã không còn. Sau đó, bà Liên mua một chiếc giống như xe trước. “Một đêm, tôi dựng xe gần sát bên chỗ mình nằm ngủ nhưng sáng mai thức dậy thì thấy phòng... trống không” - bà Liên lắc đầu.

Gần đây nhất, trong tháng 7, bà Nguyễn Thị Thương (43 tuổi) bị trộm lấy mất chiếc xe máy trị giá trên 40 triệu đồng khi đang dựng trước nhà. “Tôi không báo công an, những người ở đây cũng không báo vì chỉ... mang thêm cục tức chứ chẳng được gì” - bà Thương nói.


Bị lấy mất xe máy, người dân chỉ còn biết giữ giấy tờ làm… kỷ niệm

Bị lấy mất xe máy, người dân chỉ còn biết giữ giấy tờ làm… kỷ niệm

Chính quyền xã thờ ơ?

Chợ đêm Hiệp Phước nằm ở con đường lớn nối Tỉnh lộ 25B với các xã Phú Hội, Long Tân, Long Thọ, bên lề trung tâm đô thị mới, vùng đất đang phát triển và có rất đông công nhân làm việc tại các KCN. Từ khi chợ đêm Hiệp Phước đi vào hoạt động cách đây ít tháng, tình hình an ninh trật tự càng phức tạp. Các tiểu thương cho biết trộm cắp hoành hành ngày đêm. Không chỉ “chôm” xe máy, chúng ra tay giật điện thoại, túi xách, dây chuyền của người dân. Ngoài công nhân, khách hàng ở các cửa tiệm và nhiều người kinh doanh cũng trở thành con mồi của bọn đạo chích.

“Một ngày cuối tháng 7, tôi cùng người nhà đang ngồi ở khu chợ ăn sáng thì thấy 2 thanh niên đi thẳng đến chiếc xe máy dựng sát bên cạnh xe của tôi và bẻ khóa rồi phóng đi rất nhanh, không ai kịp làm gì cả...” - một người dân kể.

Ghi nhận bức xúc của người dân, chúng tôi tìm đến công an và chính quyền địa phương để tìm hiểu về tình hình bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Rông, Trưởng Công an xã Hiệp Phước, né tránh. Còn ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, từ chối trả lời. Trong khi đó, ông Võ Tái Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Phước, nói: “Quản lý an ninh trật tự là việc của công an”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch, cho biết tình hình an ninh trật tự ở địa bàn, đặc biệt là những khu vực đông công nhân sinh sống, có nhiều phức tạp. Thời gian qua, nạn trộm cắp xe máy diễn ra nhiều ở một số khu vực, xuất hiện những băng nhóm từ các nơi khác đến. “Chúng tôi vừa triệt phá một băng nhóm trộm cắp xe máy lộng hành trong thời gian qua và tiếp tục truy xét tận gốc bọn chúng” - đại tá Nguyên thông tin.

“Chúng tôi cảm thấy rất bất an!”

Anh Nguyễn Trường Giang, chủ quán cơm ở chợ đêm Hiệp Phước, cho biết từ đầu tháng 7 tới nay, ngay trước nhà anh xảy ra gần chục vụ trộm cắp, cướp giật. Có trường hợp nạn nhân nữ bị 2 tên cướp xe máy kéo lê đi cả một đoạn dài trên mặt đường. “Chúng tôi cảm thấy rất bất an! Có vụ việc xảy ra, công an đến nắm tình hình nhưng cũng có vụ lực lượng chức năng chẳng thèm đến…” - anh Giang phản ánh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo