Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân hoảng hồn khi chứng kiến cảnh 3 người đàn ông chạy bộ bị một nhóm thanh niên chạy xe cầm dao, mã tấu truy đuổi từ đường Phan Đình Phùng qua đường Nguyễn Thiếp.
Đến vị trí trên, 3 người đàn ông chia làm 3 hướng để thoát thân. Một người chạy thẳng, một người lao xuống ruộng gần đó (hai người này đã thoát thân) và một chạy vào nhà dân bên đường để trốn.
Nhóm sát thủ đã dừng xe, xông vào nhà dân, đâm chém nạn nhân trốn tại đây.
Sau khi đâm người đàn ông nhiều nhát, trong lúc ông này đang lóp ngóp bò ra trước cửa thì nhóm côn đồ còn hai lần dùng đá lớn ném thẳng vào người khiến ông gục hẳn rồi mới chịu bỏ đi.
Bình luận (0)