xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mâu thuẫn trong thu mua cáy, truy sát cả nhà lúc nửa đêm

Tin-ảnh: T. Minh

(NLĐO) - Do cạnh tranh trong làm ăn, một đầu nậu thu gom cáy nửa đêm dẫn người đi truy sát làm tan nát cả một gia đình.


Ngày 11-12, TAND tỉnh Thanh Hoá đã mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Quốc Cường (SN 1978, ngụ Thái Bình) mức án tử hình về tội giết người, Lê Thanh Hải (tức Hải “đạm”, SN 1971, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) 25 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích, Lê Xuân Luận (SN 1989) 15 tháng tù tội “không tố giác tội phạm”.
 
img
Các đối tượng Lê Thanh Hải, Vũ Quốc Cường và Lê Xuân Luận (từ trái qua) trước vành móng ngựa
 
Theo cáo trạng, Hải làm nghề thu gom cáy trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Trong quá trình buôn bán, Hải quen với Cường, một người có tiền án, tiền sự ở TP. Thái Bình và mới ra tù.

Trưa 18-5, Cường vào Thanh Hoá và được Hải đón về nhà chơi. Tại đây, Hải kể chuyện mua bán cua cáy rất phức tạp, trong đó có một số điểm mua cáy là cái gai trong mắt Hải như gia đình ông Đỗ Phát Lai, anh Nguyễn Thành Trung… ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Cường bức xúc bảo Hải chở mình đi “dằn mặt” những gia đình trên.
 
Khoảng 22 giờ cùng ngày, Hải dùng xe máy chở Cường, mang hung khí đến xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Sau một hồi lượn lờ qua một số điểm mua cáy nhưng không gặp ai, đến 23 giờ 30 phút, cả hai đến trước nhà ông Đỗ Phát Lai (SN 1964) thì thấy ông đang đi lại ở vườn cây cảnh. Hải dừng xe, Cường cầm dao xông vào chém tới tấp vào cổ, đầu, ngực, cánh tay trái  ông Lai khiến nạn nhận gục tại chỗ.
 
Thấy chồng bị chém, bà Đoàn Thị Cúc (SN 1967, vợ ông Lai) liền lao ra ngăn cản đồng thời kêu cứu thì bị Cường chém liên tiếp vào người. Trông thấy bố mẹ bị chém, cháu Đỗ Văn Dũng, đang học lớp 10, chạy ra kêu cứu cũng bị Cường chém một nhát vào tay trái.
 
Hải ở ngoài thấy bà Cúc và đứa con đang kêu la và ôm giữ Cường nên chạy vào vung dao chém vào người bà Cúc và ông Lai rồi cả hai chạy ra xe máy tẩu thoát.
 
img
Hải “đạm”, trùm cua cáy xứ Thanh nhận mức án 25 năm tù khiến gia đình nạn nhân không đồng tình

Ông Lai bị chém đến 11 nhát chết tại chỗ, bà Cúc bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết với tỷ lệ thương tật lên đến 49,71%.

Sau khi gây án xong, Hải chở Cường ra bến xe về Thái Bình. Sáng hôm sau, hay tin ông Lai chết, Hải thông báo cho Cường biết và kể lại sự việc cho Lê Xuân Luận nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, Luận đã không giúp mà cũng không báo cáo sự việc với cơ quan công an.

Sợ tội, Hải và Cường trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 7-6, Hải bị bắt khi đang trốn trong một nhà nghỉ ở Hà Tĩnh, còn Cường bị bắt ngay sau đó ở Đồng Nai.

Phiên toà kết thúc, phía gia đình nạn nhân không đồng tình với bản án dành cho Hải vì cho rằng  bị cáo là kẻ chủ mưu, giết người có chủ ý.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo