Duy đang bị tạm giam tại Trại giam Hoà Sơn chờ ngày 12-3 ra toà do tội trộm cắp tài sản. Chị Võ Thị Nhật Linh, em ruột của bị can Duy, cho biết ngày 9 vừa rồi vào thăm thì Duy rất khoẻ mạnh. Đến 2 giờ chiều 23-2, cô cùng người nhà lại vào thăm.
Khi nộp giấy đăng ký thì cán bộ trại giam đồng ý cho gặp, nhưng sau đó đem giấy ra, bảo Duy bị đau đang nằm bệnh xá. Chị Linh xin gửi quà, khá lâu sau mới thấy cán bộ trại giam ra báo Duy đã được chuyển viện nhưng không cho biết là bệnh viện nào.
Người nhà bị can Duy tập trung trước cửa nhà xác vì cái chết bất ngờ của bị can
Sau khi đi tìm nhiều nơi, người nhà của Duy mới phát hiện anh được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, tình trạng rất nguy kịch, phải thở bằng máy.
Một lúc sau, bệnh viện thông báo Duy đã tử vong và chuyển xuống nhà xác. Người nhà của Duy cũng cho biết, khi nạn nhân chuyển vào nhà xác, họ thấy có nhiều máu từ cổ lên tới đầu. Họ bức xúc đòi hỏi mọi việc phải được làm rõ trắng đen.
Theo ông Võ Đê (46 tuổi), bố bị can Duy, gia đình hết sức bất ngờ vì không nhận được bất kỳ thông báo nào của trại giam về việc Duy bị đau, phải chuyển bệnh viện.
Tối cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Hải Thuận, Phó chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho biết trước đó 3 ngày, Duy bị đau bụng, đi ngoài nhiều, trại giam chuyển lên bệnh xá để điều trị.
Ban đầu, sức khỏe hồi phục tốt, nhưng đến sáng nay, bệnh Duy tái phát trầm trọng nên phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và tử vong tại đây.
Nguyên nhân ban đầu xác định bị can Duy chết do bệnh lý.
Bình luận (0)