xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một lần lỡ giận

Bài và ảnh: Quốc Chiến

Giận con gái bỏ đi chơi với bạn trai không chịu chú tâm học hành, người cha gây ra án mạng để rồi phải trả giá bằng những tháng ngày sau song sắt nhà tù


Một ngày giữa tháng 7, cặp vợ chồng ôm di ảnh của một chàng trai trẻ bước vào khuôn viên TAND TP HCM. Hỏi ra mới biết người trong di ảnh chính là con trai của họ - nạn nhân bị đánh chết khi chưa tròn 16 tuổi. Hai vợ chồng đến để theo dõi phiên tòa xét xử người giết con trai mình - bị cáo Huỳnh Văn Tuấn (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM).

Bị cha bạn gái đánh chết

Trước vành móng ngựa, bị cáo Tuấn với dáng người nhỏ, gương mặt khá hiền lành ngồi đan chặt hai bàn tay vào nhau. Người đàn ông này cúi đầu lẳng lặng như đang rất hối hận về hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Cách đây hơn 1 năm, Tuấn đã đánh em Đinh Thanh Thao (học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn) dẫn đến tử vong.

Bi kịch bắt đầu từ ngày em Thao có quan hệ tình cảm với con gái của Tuấn là em Huỳnh Thanh V. (15 tuổi). Em V. thường đến nhà bạn trai chơi, được cả gia đình xem như con cháu trong nhà.

Một lần lỡ giận - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Văn Tuấn ngoái lại tìm người thân tại phiên tòa

Vì còn nhỏ tuổi, cha mẹ Thao khuyên cả hai nên làm bạn bè, khi nào lớn sẽ tính chuyện xa hơn. Về phía Tuấn, người cha trẻ cấm tiệt con gái đi với bạn trai vì muốn con chú tâm vào việc học.

Chiều 23-12-2015, trong lúc Tuấn đi làm thì Thao chạy xe đạp đến nhà chở V. đi ăn chè. Sau một ngày làm việc vất vả, Tuấn về nhà không thấy con gái, hỏi vợ thì biết V. đang đi chơi với Thao nên đùng đùng nổi giận, ngồi trước cửa chờ con. Mãi đến 18 giờ, Thao mới chở V. về. Thấy con, Tuấn liền dùng dây thắt lưng đánh tới tấp vào người V. để trừng phạt. Thương bạn gái, Thao lao vào đỡ đòn cho V. thì bị Tuấn đánh nhiều cái vào người, khiến em gục tại chỗ. Nghĩ Thao giả bộ, Tuấn để mặc nam sinh rồi bỏ vào nhà. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong vì chấn thương sọ não.

Suốt phiên xử, Tuấn nhiều lần ngoái lại phía sau để tìm V. rồi thất vọng hướng mắt về HĐXX vì con gái không đến tòa. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo xúc động khi vị chủ tọa công bố bản tường trình của con gái tại cơ quan điều tra: "Cháu và anh Thao chơi thân với nhau nhưng cha không thích nên nhiều lần cấm cản. Dù cho cha cấm, cháu vẫn thích đi chơi với anh Thao. Mỗi lần như vậy, cha thường hay đánh cháu bằng bất cứ vật gì khi tức giận".

Lý giải cho hành vi tội lỗi của mình, Tuấn nói: "Con gái bị cáo còn nhỏ mà không lo học hành, suốt ngày đi chơi với bạn. Hôm đó, bị cáo biết con gái lại đi với bạn trai nên rất tức giận, chỉ định dạy cho con một trận. Lúc đó, bị cáo đang nóng giận, không kiểm soát được mà bạn trai của con chạy lại can ngăn, đỡ đòn nên đã gây ra chuyện. Bị cáo rất hối hận!".

Thế rồi, Tuấn xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi con gái và xin pháp luật khoan hồng, giảm một phần hình phạt cho mình.

Nỗi đau của đấng sinh thành

Những lời của bị cáo Tuấn vang lên nặng nề trong phiên xử, cha mẹ nạn nhân đau đớn bật khóc. Gia đình bị cáo và bị hại từng là hàng xóm láng giềng thân thiết, giờ họ ngồi đây như những người xa lạ.

Gia đình bị hại bức xúc bởi bị cáo Tuấn nhẫn tâm mạnh tay khiến con họ tử vong chỉ vì chuyện con trẻ đi chơi với nhau.

Ngồi thất thần trong phiên xử, mẹ của Thao vẫn chưa vượt qua được nỗi đau phải mất con trai mãi mãi. Bà cho biết Thao ngoan hiền, đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Chưa bao giờ bà phải nghe hàng xóm than phiền lời nào về con trai.

Mẹ nạn nhân nén nước mắt, hít một hơi thật sâu trước khi kể lại câu chuyện buồn: "Chiều hôm xảy ra chuyện, Thao xin tôi một ít tiền để đưa bạn đi ăn chè. Đến tối, nghe tin con bị đánh ngất xỉu, tôi và chồng hoảng hốt chạy đến thì thấy con thở không ra hơi, người mềm như cọng bún. Con chỉ thều thào được vài câu bảo bị cha bạn gái đánh rồi ngất lịm. Chuyển vào bệnh viện mấy ngày thì con mất khi chưa kịp trăn trối với tôi lời nào".

Tiếp lời vợ, cha của Thao trầm ngâm: "Cả nhà tôi chỉ có mỗi đứa con này. Cháu mất rồi đồng nghĩa với việc chúng tôi mất đi tất cả. Hai đứa nó quen nhau được khoảng hơn 1 năm. Nhà bị cáo cách nhà tôi khoảng 1 cây số. Thao từng tâm sự với tôi gia đình V. rất tốt, phần vợ chồng tôi cũng coi V. như con cháu trong nhà. Hồi thấy cháu V. bỏ học, tôi đi xin cho học lại, khuyên phải học hành tới nơi tới chốn. Thấy gia đình cháu còn khó khăn, chúng tôi cũng nhiều lần giúp đỡ, nào ngờ…".

Hồi lâu, ông tiếp lời: "Chuyện cũng đã qua rồi, tôi chỉ nguyện cầu cho con trai được yên nghỉ, còn việc đúng sai thì pháp luật sẽ xử lý".

Trong phiên xử, vợ bị cáo không kìm được cảm xúc, hết nhìn về chồng lại nhìn về phía gia đình nạn nhân cầu mong sự tha thứ. "Vợ chồng tôi làm công nhân, tần tảo từng đồng nuôi 2 con ăn học. Chỉ vì con gái tôi ham chơi, không chịu chú tâm vào học hành, có lần còn định bỏ học nên chồng tôi mới nóng giận như thế. Khi xảy ra sự việc, vợ chồng tôi cũng lo lắng chạy theo lên bệnh viện. Chồng tôi được khuyên lánh mặt để tránh sự tức giận của gia đình bên đó, tôi và con gái vẫn đến chăm sóc. Khi cháu Thao phải về nhà, họ cũng gọi con gái tôi qua nhìn mặt lần cuối… Gia đình tôi thành tâm xin lỗi cháu Thao và gia đình" - vợ bị cáo chia sẻ. 

Lãnh án chung thân

Sau khi xem xét, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa cho rằng hành vi của bị cáo Huỳnh Văn Tuấn đã cấu thành tội "Giết người", đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 16-18 năm tù.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, bị hại còn chưa đủ tuổi thành niên… nên tuyên phạt mức án chung thân về tội "Giết người".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo