xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một thanh niên bị chủ nợ bức tử?

Bài và ảnh: Trọng Đức

Sáng 31-8, ông Trần Văn Thành (ngụ xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP Hải Phòng) cho biết vừa tiếp tục có đơn gửi Công an huyện An Lão đề nghị làm rõ vụ con trai ông là Trần Minh Dương (19 tuổi, công nhân Công ty May Thái Anh, cụm công nghiệp đường 10 An Lão) bị một số đối tượng ép uống thuốc diệt cỏ, thiệt mạng.

Theo ông Thành, trước khi chết, anh Dương kể qua các mối quan hệ là có quen biết với người đàn ông tên Quang (ngoài 50 tuổi; ngụ xã An Thắng, huyện An Lão). Trước ngày 14-8, ông Quang có nhờ anh Dương đi cầm cố một chiếc xe máy. Anh Dương đã mang về tiệm cầm đồ ở xã cầm được 5 triệu đồng, sau đó quay lại trả tiền, lấy xe ra và bán cho một người tên M. được 6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán xe, anh Dương tiêu xài gần hết nên xin khất nợ ông Quang.


Anh Trần Minh Dương trước khi tử vong

Anh Trần Minh Dương trước khi tử vong

Chiều 14-8, ông Quang mang theo thuốc diệt cỏ, dao cùng 4 đối tượng tìm đến nhà anh Dương. Khi đó, anh Dương đang ở nhà một mình, ông Quang cùng 2 đối tượng xông vào uy hiếp, đòi tiền nhưng anh Dương nói chưa có để trả. Liền đó, ông Quang kêu những đối tượng đi cùng gí dao vào cổ, đè anh Dương lên giường, đổ hết một lọ thuốc diệt cỏ vào miệng rồi bỏ đi.

Nhận được điện thoại cầu cứu của con trai, ông Thành cùng người nhà vội trở về thì phát hiện anh Dương đang nằm đau đớn, quằn quại trên giường. Dưới chiếu cũng như trên nền nhà vương vãi thuốc diệt cỏ, trên mặt tủ là lọ thuốc diệt cỏ đã cạn. Anh Dương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu. Tuy nhiên, do thuốc diệt cỏ đã ngấm, nội tạng bị tổn thương quá nặng nên không thể cứu chữa, gia đình xin đưa về và anh Dương tử vong 4 ngày sau đó.

Theo ông Thành, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã có đơn thư trình báo, yêu cầu cơ quan công an vào cuộc nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ Công an huyện An Lão.

Ngày 31-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an huyện An Lão xác nhận vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão làm rõ. Tuy nhiên, hiện không thấy ông Quang xuất hiện ở địa phương.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, ông Quang từ lâu đã nằm trong hồ sơ quản lý của lực lượng công an địa phương; thường xuyên tụ tập với các đối tượng bất hảo ở đây và mượn xe máy của rất nhiều người để cầm cố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo