xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nam sinh viên giết bạn thân

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) - Từng là bạn bè học cùng trường, sống cùng phòng nên tình cảm giữa bị hại và bị cáo khá thân thiết. Thế nhưng, trong cơn say, bị hại đã từ chối sự quan tâm của bạn với những lời lẽ không hay khiến án mạng thương tâm xảy ra...

Ngày 28-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm từ 18 xuống còn 16 năm tù giam đối với Trương Văn Hớn (SN 1989, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối ngày 14-7-2012, La Minh Đức (SN 1986) cùng Trương Văn Hớn và một số người bạn trong xóm trọ ngồi uống rượu cùng nhau.
 
Đến 23 giờ, cả nhóm nghỉ nhậu nên Đức lấy xe chạy đi. Khoảng 20 phút sau, nghe tin Đức bị va quẹt xe nên Hớn cùng bạn bè lấy xe đi tìm, đưa Đức về nhà trọ.
 
Kiểm tra người bạn thấy không có thương tích gì, Hớn kêu Đức vào phòng ngủ. Tuy nhiên, Đức không chịu, khăng khăng đòi lấy xe chạy đi.
 
Lúc này, Hớn khuyên nhủ: “Mày ngủ đi, mày đi té xe, anh em lo cho mày nữa”. Bỏ mặc sự quan tâm của bạn, Đức đe dọa: “Mày nói một hồi tao đánh mày đó”.

img
 Trương Văn Hớn đã khiến người bạn thân mất mạng, khép cửa tương lai của chính mình

Nghe vậy, Hớn tức giận đi vào phòng mình lấy con dao xếp rồi nói với Đức: “Mày đi té xe, anh em rước mày về, mày còn nói giọng thấy ghét”.
 
Lúc này, Đức xông đến đánh vào ngực của Hớn thì bị Hớn dùng dao đâm 1 nhát vào bụng.
 
Không sợ, Đức tiếp tục xông vào định đánh bạn thì bị Hớn đâm tiếp 1 nhát. Lúc này, Đức hoảng sợ bỏ chạy thì bị Hớn dùng dao tiếp tục đâm thêm một nhát khiến bị hại té ngã, tử vong trước khi đến bệnh viện.
 
Riêng Hớn, sau khi đâm bị hại xong đã bỏ trốn. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15-7-2012, Hớn đến Công an tỉnh Sóc Trăng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên phúc thẩm, Hớn cho biết mình và Đức là bạn học cùng trường Đại học Cửu Long, ở chung nhà trọ hơn 3 năm và chưa bao giờ mâu thuẫn với nhau.

Thời điểm xảy ra vụ án, Hớn vừa mới thi tốt nghiệp. Đức học ngành khác nên đã ra trường trước 1 năm.

Sau khi Đức ra trường, cả hai đã lâu không còn gặp nhau. Hôm vụ án đau lòng xảy ra, Đức ở quê mới lên nên cả xóm trọ tổ chức tiệc liên hoan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo