xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người vợ đầu độc trung tá CSGT giả điên bên xác chồng

Theo Hải Duyên - Quốc Thắng (VnExpress)

"Bà Liên không cho cảnh sát lấy tấm ga giường dính máu rồi giả điên khóc cười, hát hò, nhảy múa quanh xác chồng. Sau mới biết chính bà ấy là kẻ đầu độc", người hàng xóm kể lại sau cái chết của viên trung tá CSGT.

Vài ngày sau cái chết của trung tá Trần Xuân Chuyên (50 tuổi, đội CSGT Phú Lâm), ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông trong con hẻm cụt thuộc đường Hậu Giang (quận 6, TP HCM) đóng cửa im ỉm. Thế nhưng, người dân xung quanh vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nhắc đến cái chết thảm thương của người cán bộ công an mẫu mực bị vợ là Dư Kim Liên (45 tuổi) hạ độc.
 
Chị Hương (47 tuổi), người ở cạnh nhà ông Chuyên cho biết, phần lớn gia đình sống tại khu này đều thân thiết với nhau bởi người nhà cùng làm trong ngành công an. Vì thế chuyện vợ chồng ông Chuyên cãi vã, đòi ly hôn vì bà Liên cờ bạc không lạ với họ. Có lần ông Chuyên tâm sự là vợ thua bạc rất nhiều tiền, đòi bán nhà trả nợ nhưng ông không chịu vì muốn để lại cho 2 đứa con trai.
 
Đêm 12-3, bà Liên làm đồ nhậu cho chồng lai rai với mấy người hàng xóm trước sân nhà. Cuộc vui kéo dài đến tận khuya. Sáng hôm sau nhiều người trong xóm thấy bà Liên chạy xe đi đâu đó. Khoảng 9 giờ bà ta về và hô hoán cho mọi người rằng chồng mình bị đột tử.
 
"Bà ấy bảo biết chồng nhậu khuya nên đi pha cho ông một ly sữa nóng thì phát hiện ông Chuyên đã chết. Thường ngày ông ấy rất khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh tật gì nên khi nghe tin ai cũng ngạc nhiên", chị Hương cho hay.
 


img
Công an đến điều tra tại nhà bà Liên. Ảnh: Quốc Thắng
 
Chồng chết, bà Liên tỏ ra khá bình tĩnh, chạy ra chạy vào khiêng bàn ghế sang nhà bên gửi, sắp xếp đồ đạc trong nhà để lo việc hậu sự. Nhiều người hàng xóm chạy sang giúp và động viên tinh thần, nhưng họ ngạc nhiên vì ông Chuyên vừa mới chết nhưng xác đã thâm tím.
 
Đến trưa 13-3, nghe tin trung tá Chuyên chết đột ngột, một số đồng nghiệp đến chia buồn thì phát hiện nhiều điều bất thường. Dù xác trung tá Chuyên đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn có mùi hôi, ga giường và khóe miệng có vết máu... Họ đề nghị mang tấm ga đi xét nghiệm nhưng bà Liên không đồng ý và bảo đó là "máu tháng" của mình.
 
"Bà ấy còn kéo ống quần lên để chứng minh lời nói của mình. Sau đó bà ta điên loạn khóc cười, hát hò, nhảy múa quanh xác chồng. Sau này mới biết đó chỉ là chiêu che mắt mọi người, còn bà ấy là kẻ đầu độc chồng", chị Hương lắc đầu nói.
 
Bà Nga (50 tuổi), người cũng có mặt tại nhà bà Liên lúc ấy kể lại, khi cảnh sát yêu cầu đưa chồng đi khám nghiệm tử thi, bà Liên ôm lấy chân họ van xin "để cho ông ấy được yên". Song cuối cùng bà này và 2 người trong gia đình cũng phải theo cơ quan công an đi giám định pháp y tìm nguyên nhân tử vong.
 
"Trước nay ai cũng bảo bà Liên sướng nhất xóm. Chỉ ở nhà chợ búa nhưng luôn diện quần áo đẹp, đi đâu cũng có taxi đưa đón. Giờ gây ra chuyện động trời này mọi người cũng không biết bà ấy bài bạc ở đâu nhưng thỉnh thoảng lại có người đến đòi nợ", bà Nga nói.
 
img
Thuốc sâu khiến mọi người phải bịt mũi. Ảnh: H.T
 
Trao đổi với VnExpress.net, ông Vũ Văn Phi, Tổ trưởng tổ dân phố (cán bộ công an về hưu) cho hay, hai năm nay có khá nhiều người đến đòi nợ bà Liên. Tuy nhiên, chuyện bà ta thua bạc, hay làm gì thì không rõ. Hơn nữa là chuyện nội bộ gia đình nên tổ dân phố không can thiệp. Nếu có người đến đòi tiền thì bà ấy lại xua đi, sợ chồng biết. Ngay cả người trong xóm cũng phàn nàn bị chị ta thiếu nợ cả chục triệu đồng đến nay chưa trả.
 
Nói về trung tá Chuyên, người cán bộ hưu trí trùng giọng bảo, ông ấy là người thân mật, vui tính và luôn sống chan hòa với láng giềng. "Tôi với chú Chuyên cùng quê, lại đều là công an nên chơi với nhau khá thân. Sáng nào chúng tôi cũng đi tập thể dục từ sáng tinh mơ rồi về uống cà phê, sau đó chú ấy mới đi làm. Chưa khi nào chú ấy tâm sự với tôi về chuyện gia đình... Giờ biết vợ chú ấy đầu độc chồng, tôi không thể ngủ được", giọng ông Phi nghèn nghẹn.
 
Chia sẻ về người đồng nghiệp xấu số, một số cán bộ công tác tại Đội CSGT Phú Lâm cho hay, trung tá Chuyên là cán bộ trực ban tại đội, có thâm niên công tác hơn 30 năm. Vợ chồng ông có 2 cậu con trai nối nghiệp cha đi theo ngành công an.
 
Lãnh đạo đội CSGT Phú Lâm thông tin, 13-3 là ngày trực của trung tá Chuyên nhưng không thấy ông đi làm, hôm sau thì người nhà báo tin ông ấy đột tử. Khi đến nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối, nhiều cảnh sát phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã báo cơ quan điều tra. Khám xét nhà bà Liên, nhà chức trách thu được một bọc nylon chứa nhiều kim tiêm và ca nhựa đựng thuốc sâu để ở bô rác bên cửa nhà hàng xóm.
 
Công an TP HCM đã bắt bà Liên đề điều tra hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Liên do thua cờ bạc tiền tỷ nên đòi chồng bán nhà để trả nợ. Không được ông Chuyên đồng ý và đòi ly dị, bà này đã ra tay hạ độc.
 
Bà Liên mua 10 viên thuốc ngủ và ống tiêm rồi ngâm thuốc vào nước cho hòa tan. Rạng sáng 12-3 thấy chồng đi nhậu về ngủ say, bà Liên đã lén dùng ống tiêm, bơm hết số thuốc ngủ này vào người chồng. Đợi đến hơn 6 giờ sáng, bà Liên đi mua một ống kim tiêm loại 5cc và chai thuốc trừ sâu đem về nhà. Lúc này trung tá Chuyên vẫn đang say giấc, bà vợ dùng ống tiêm chứa thuốc trừ sâu bơm vào mông, vào miệng cho đến khi nạn nhân tử vong.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo