xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những phi vụ táo tợn của băng nhóm đòi nợ thuê

Theo Huy Hoàng - Phạm Thi (An ninh Thủ đô)

Băng nhóm này gồm có Nguyễn Văn Diện, Trần Văn Mỹ và Nguyễn Tuấn Phong (huyện Đô Lương, Nghệ An). Chúng đã gây nên những phi vụ cướp bóc, đòi nợ thuê hết sức táo tợn.

Lần theo dấu vết

Nhiều người dân ở huyện Đô Lương còn cho biết rằng băng nhóm này không chỉ là nỗi khiếp đảm cho người dân ở Nghệ An mà còn mở rộng địa bàn hoạt động ra một số tỉnh miền Trung khác nhưng do không tranh giành địa bàn làm ăn được với nhiều đàn anh ở đó nên cuối cùng lại quay về Nghệ An để “đóng đô” hoạt động.

Trước khi quay về Nghệ An, Diện và Phong đã kịp thời kết nối với một số ông trùm trên địa bàn cần đến những tay chân để thực hiện các dịch vụ bảo kê cũng như đòi nợ thuê. Hoạt động của băng nhóm này cơ động liên tục nên khi gây án đã khiến cho các trinh sát gặp nhiều khó khăn nhưng trước những việc làm táo tợn của chúng, các trinh sát vẫn quyết tâm truy bắt trọn ổ. Dấu vết của chúng cũng được lần ra từ một phi vụ hết sức manh động.

img

 

Anh Trần Văn Quang (xã Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An) vì gia đình túng thiếu lại vướng cảnh bệnh tật nên đã phải cắn răng vay tiền lãi nặng của ông trùm Trần Kim Trung nhưng đến hạn vẫn chưa thể xoay xở ra tiền trả. Lãi mẹ đẻ lãi con số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Băng nhóm Diện, Mỹ và Phong được Trần Kim Trung giao nhiệm vụ bằng mọi giá, mọi thủ đoạn phải đòi được số nợ trên mang về, sẽ có thưởng để lấy tiền hút chích ma túy.

Sau khi nhận lệnh của Trần Kim Trung, băng nhóm này mang hung khí xông thẳng vào nhà anh Quang và đánh túi bụi vào người anh sau đó chúng đe dọa anh phải trả nợ ngay nếu không sẽ giết cả nhà. Lúc này hai người con trai của anh Quang về nhà thấy cha mình bị hành hung vào can ngăn cũng bị Diện và Phong đánh. Sau khi hành hung cả nhà anh Quang, các đối tượng lôi anh Quang lên trung tâm huyện Đô Lương và tiếp tục hành hạ anh sau đó điện thoại cho Trần Kim Trung, Trung tiếp tục đe dọa anh Quang rằng nếu không trả tiền gấp thì trước tiên sẽ bị chặt tay, chân cả nhà sau đó sẽ là những hậu quả nặng nề hơn.

Sau khi nhận được thông tin về băng nhóm này, các trinh sát và lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án, khoanh vùng các đối tượng và tiến hành sàng lọc để truy bắt. Dấu vết các đối tượng để lại hiện trường hầu như không có gì. Nhưng vài người hàng xóm và hai người con của anh Quang có thể nhận dạng ra và mô tả lại các đối tượng. Sau khi xâu chuỗi những thông tin nhận dạng này, các trinh sát thấy trùng khớp với một số đối tượng thường tụ tập ở các khu chợ, các khu đông người ở Nghệ An là Diện, Mỹ và Phong. Thế nhưng có một điểm bất thường là thời gian gần đây, người dân không thấy chúng vãng lai nữa.

Sự vắng bóng bất thường khỏi “hang ổ” của các đối tượng Diện, Mỹ và Phong đã tạo nên một nghi vấn lớn. Từ nghi vấn này, các trinh sát đã nắm bắt tất cả các mối liên hệ của những đối tượng này để có thể theo dõi. Thêm một dấu vết khá quan trọng nữa là tài xế của hãng taxi Lạc Hồng đã mô tả nhận dạng trùng khớp với nhận dạng đối tượng từ hai người con của anh Quang.

Lần theo dấu vết và những manh mối này, các trinh sát nắm thêm thông tin thời gian gần đây, các đối tượng thường gặp ông trùm Trần Kim Trung, anh Quang lại vay tiền của Trung nên nghi vấn đã được làm rõ. Cuộc truy bắt các đối tượng được tiến hành khẩn trương. Với quyết tâm cao của ban chuyên án, Diện, Mỹ và Phong đã phải tra tay vào còng trong lúc chúng lại đang chuẩn bị đi thực hiện thêm một phi vụ khác.

Sống vất vưởng với ma túy

Nguyễn Tuấn Phong thừa nhận trước đây chủ yếu là đi trộm vặt trong các chợ đầu mối ở Nghệ An và Hà Tĩnh chứ không đủ khả năng thực hiện các phi vụ lớn nhưng rồi dần dần cơn nghiện nặng thêm, nhu cầu về ma túy tăng cao nên phải làm liều, không đi đòi nợ thuê thì đi cướp giật mới có tiền để hút chích được. Để thuận tiện trong việc tẩu thoát thì trong các phi vụ lớn đi đòi nợ thuê và giật đồ, cả băng nhóm thường khống chế các tài xế taxi làm theo ý định của mình. Nhiều người dân ở Đô Lương cho biết có những tài xế vì chống trả không làm theo ý định của băng nhóm này nên đã bị chúng hành hung ngay.

Một trong những phi vụ táo tợn khác nữa là ở TP. Vinh, trong khi đói thuốc, các đối tượng này đã khống chế tài xế Nguyễn Văn Tr đưa cả băng nhóm đến khu chợ đầu mối ở Vinh sau đó uy hiếp nhiều người bắt phải chi ra một số tiền cho chúng để chúng về thỏa mãn nhu cầu hút chích ma túy của mình. Nhiều thương lái ở chợ đầu mối TP.Vinh cho biết nhìn thấy bọn chúng là đã sợ rồi không dám gọi cơ quan chức năng vì ai cũng nghĩ những con nghiện nặng này chúng sẵn sàng làm liều, thậm chí có lần chúng còn mang theo kim tiêm để hù dọa những tư thương trong chợ.

Đối tượng Mỹ còn khai nhận có thời điểm, bọn chúng không kiếm được tiền nên phải sống vất vưởng đầu đường xó chợ. Đôi lúc cũng có ý định từ giã con đường này nhưng những cơn thèm thuốc trỗi dậy lại không sao mà dứt bỏ được. Chính vì thế bọn chúng bị phụ thuộc vào ông trùm. Đi săn những khách hàng thiếu nợ cho các ông chủ bằng tất cả sự hung hãn và liều lĩnh nhưng khi có chút sai sót gì hay không làm được việc cũng bị các ông trùm mắng chửi. Chính vì điều đó nên trong nhiều vụ đi đòi nợ thuê, băng nhóm của Mỹ lại càng trở nên hung hãn hơn vì sợ không làm tròn nhiệm vụ sẽ không được ông chủ trả tiền, không có tiền để hút chích ma túy.

Tỏ ra ăn năn trước những hành động trộm cắp và đòi nợ thuê của mình, Nguyễn Tuấn Phong thú nhận: "Ban đầu tôi cũng có một công việc tử tế nhưng vì muốn một lần thử cảm giác ma túy xem sao nhưng khi thử xong rồi thì cứ lệ thuộc vào nó mãi. Sa chân vào con đường tội lỗi rồi cứ thế lún sâu vào mà không dứt ra được nên cuối cùng mới ra cơ sự thế này. Mấy lần tôi tính âm thầm rời bỏ băng nhóm nhưng rời bỏ rồi không biết sống và lấy tiền đâu để chích thuốc phiện nên lại không rời bỏ được. Trước mỗi lần hành động trong các phi vụ lớn, đòi nợ thuê trên 50 triệu trở lên đều được “thưởng” trước nên càng hào hứng”.

Nguyễn Tuấn Phong thừa nhận trước đây chủ yếu là đi trộm vặt trong các chợ đầu mối ở Nghệ An và Hà Tĩnh chứ không đủ khả năng thực hiện các phi vụ lớn nhưng rồi dần dần cơn nghiện nặng thêm, nhu cầu về ma túy tăng cao nên phải làm liều, không đi đòi nợ thuê thì đi cướp giật mới có tiền để hút chích được. Để thuận tiện trong việc tẩu thoát thì trong các phi vụ lớn đi đòi nợ thuê và giật đồ, cả băng nhóm thường khống chế các tài xế taxi làm theo ý định của mình. Nhiều người dân ở Đô Lương cho biết có những tài xế vì chống trả không làm theo ý định của băng nhóm này nên đã bị chúng hành hung ngay.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo