xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá băng “ma nhớt” chuyên gây án lúc nửa đêm

Theo THIỆN TRÍ - MINH THƯ (Công an TPHCM)

Hơn 3 năm qua, người dân ở vùng nông thôn thuộc các huyện Châu Thành, Tân Trụ, thị xã Tân An, Bến Lức về đêm thường ngủ không yên giấc do lo sợ nạn cướp giật dây chuyền vào đêm khuya. Đối tượng đột nhập vào tận giường ngủ để gây án. CA từ tỉnh đến huyện cũng rất đau đầu với tội phạm có tên gọi “ma nhớt”.

"Ma nhớt" gây án hàng loạt

Mấy năm trước đây, công an các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức, Châu Thành mất rất nhiều công sức mới bắt được con “ma nhớt” Nguyễn Văn Tèo (SN 1973, ngụ tại thị trấn Thủ Thừa). Qua quá trình điều tra, Tèo thừa nhận đã đột nhập trên 70 lần rạch mùng, giật dây chuyền của chị em đang say ngủ. Con “ma nhớt” này cũng không ngần ngại khai báo đã sàm sỡ bao nhiêu lần nhưng cơ quan pháp luật không thể truy cứu vì người bị hại không khai báo. Mới đây, Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang cũng đã tóm được “ma nhớt” Mai Phước Triết trong một lần hắn xông vào nhà tắm giật dây chuyền của một phụ nữ lúc nửa đêm. Ngoài việc đột nhập, rạch mùng giật dây chuyền, “ma nhớt” này còn có biệt tài canh những chị em đi làm về khuya, nhất là công nhân các xưởng may công nghiệp, tranh thủ tắm trước khi đi ngủ để xông vào cướp giật rồi tháo chạy. Khi nạn nhân hoàn hồn tri hô thì y đã cao chạy xa bay.

img
Một hộ bị “ma nhớt” đột nhập

2 giờ sáng 20-10-2008, một bóng đen xuất hiện bên giường ngủ của chị Nguyễn Thị Thanh Nh. (ngụ ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long). Tuy chị Nh. kịp thức giấc khi nghe tiếng động nhưng con “ma nhớt” này đã kịp rạch mùng giật sợi dây chuyền 2 chỉ rồi biến mất. Cùng lúc, nhà chị Huỳnh Thị L. (ấp Lộ Đá, xã An Lục Long) cũng bị “ma nhớt” đột nhập. Con “ma nhớt” này đã dùng kềm cộng lực cắt hàng rào kẽm gai, cắt khoá cửa, đột nhập vào nhà rạch mùng giật sợi dây chuyền 4,5 chỉ trong lúc chị L. đang ngon giấc. Tại xã Long Trì, “ma nhớt” đột nhập vào nhà chị Trần Thị Kim L. rạch mùng giật sợi dây chuyền hai chỉ rồi chạy thoát ra đồng vắng. Một tuần sau, chị Nguyễn Thị Ch. (ngụ ấp 5, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ) bị “ma nhớt” giật sợi dây chuyền 3 chỉ rồi chạy ra phía bờ sông biến mất.

1 giờ sáng 5-1-2009, em Nguyễn Thị Hồng Quân (SN 1992, ngụ xã Quê Mỹ Thạnh, H. Tân Trụ) ngủ trong buồng bị đối tượng mở cửa vào giật sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K. Sau đó khoảng 30 phút, chị Trương Thành Quý (SN 1966, ngụ xã Dương Xuân Hội, H. Châu Thành) bị giật dây chuyền 5,5 chỉ vàng 18K trong lúc nằm ngủ trên giường. Chúng còn cả gan lục lấy 1 ĐTDĐ để dưới gối, 1 máy quay phim trên bàn rồi thoát ra cửa. Đêm trước chúng đột nhập liên tục nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 1978), chị Nguyễn Thị Tường Linh (ngụ xã Nhơn Thạnh Trung, thị xã Tân An) và 1 trường hợp ở xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ giật dây chuyền bằng thủ đoạn tương tự. Có nạn nhân ngủ đến sáng mới biết mình bị “ma nhớt” hỏi thăm.

Đáng lo nhất là địa bàn xã Nhơn Thạnh Trung, thời điểm cuối năm 2008 số vụ cướp giật dây chuyền phụ nữ đang ngủ vào ban đêm ở các ấp trong xã lên đến con số 13. Gần thời điểm Tết Nguyên đán có đêm hai đám cưới đều bị chúng “ghé thăm” và một trường hợp cô dâu vừa được ông bà tặng sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24K mới đeo lên cổ vào buồng ngủ thì bị chúng mò vào giật chạy ra cửa nơi đang có nhiều người ngồi... nhậu! Chị phụ nấu ăn nằm cạnh cửa cũng bị hắn giật đứt sợi dây chuyền. Các xã giáp ranh Nhơn Thạnh Trung là Bình Lãng, Lạc Tấn, An Nhựt Tân (huyện Tân Trụ) cũng bị chúng “ghé thăm” đến nỗi người dân hoang mang lo lắng khi về đêm.

Trong lúc CA đang tập trung truy xét thì rạng sáng 19-3 có 7 nhân viên chi nhánh điện lực huỵện biên giới Vĩnh Hưng bị đạo chích đột nhập vào rạch mùng tại khu tập thể khi đang ngủ để trộm 9 ĐTDĐ trị giá gần 20 triệu đồng, đến sáng các nạn nhân mới phát hiện. Nạn nhân bị mất cắp là các anh Nguyễn Thanh Tùng, Đào Xuân Phúc, Lê Văn Quân, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Văn To, Nguyễn Hữu Hồng và Trịnh Văn Xuân. Cơ quan điều tra CA huyện Vĩnh Hưng khám nghiệm xác định đối tượng đột nhập từ bên ngoài vào, sau đó dùng dao lam rạch mùng ngay đầu giường của các nhân viên để thò tay vào lấy ĐTDĐ của họ cất ngay đầu giường khi ngủ. Thủ đoạn rạch mùng gần giống như các vụ “ma nhớt” trộm, cướp giật ở một số vùng của thị xã Tân An, Bến Lức, Châu Thành, Tân Trụ, Đức Huệ. Một số bị nạn kể lại, đối tượng giật dây chuyền còn gọi là “ma nhớt”, khi vào thực hiện đều mặc duy nhất quần đùi, trên người bôi chất màu đen nên rất khó truy bắt khi chúng chạy ra đồng. Trong 3 năm, khoảng 70-80 nạn nhân bị cướp giật bằng thủ đoạn duy nhất: đột nhập vào buồng dùng dao lam rạch mùng giật dây chuyền. Giữa tháng 4-2009, hành động đó tiếp tục tái diễn ở huyện Tân Trụ, Châu Thành.

Bắt nhóm nghi can "Ma nhớt"

Xác định đây là băng tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn nhân bản giống như “ma nhớt” Nguyễn Văn Tèo trước đây đã bị bắt và đang thi hành án, tuy nhiên qua trao đổi với các nạn nhân bị cướp giật thì thủ đoạn của đối tượng này có vẻ kinh nghiệm nhiều hơn, thực hiện một cách táo bạo, nếu rạch mùng giật được dây chuyền đang đeo trên cổ, phát hiện dưới giường có tiền, điện thoại chúng còn tranh thủ lấy trước khi bỏ chạy. Theo nhận định, đối tượng gây án không thể một tên mà có nhiều tên tham gia, địa bàn chúng hoạt động thành thục và tập trung là ở các xã giáp ranh giữa thị xã Tân An - huyện Tân Trụ.

Quyết tâm khám phá băng cướp giật “trong mùng”, CA thị xã phối hợp PC14, CA huyện Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức tiến hành rà soát tất cả nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, các mối quan hệ và thời gian đi lại bất minh. Quá trình sàng lọc đã phát hiện vài nhóm đối tượng đáng ngờ. Có tên tuổi đời còn rất trẻ nhưng thuộc dạng ăn chơi khá nổi tiếng tại địa phương. Tuy nhiên khi cướp giật thành, chúng tạm dừng mà không hề có động thái nào để lại dấu vết, trong đó có một vài tên nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra.

Ngày 25-4, gia đình chị Lê Thị Mừng (SN 1965, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung) đi vắng, tên Trịnh Hoàng Phúc (SN 1992, cháu bà con của chị Mừng) đột nhập mở tủ lấy cắp 1 sợi dây chuyền vàng, 2 chiếc nhẫn cùng một số tài sản khác. Tiến hành truy xét, CA xã bắt giữ kẻ trộm. Tại đây tên Phúc thừa nhận mình là thủ phạm. Mở rộng việc điều tra nghi can, tên Phúc còn khai thêm y đã từng tham gia một vụ rạch mùng vào ban đêm để lấy tài sản. Lời khai nhận trùng khớp với nhiều vụ “ma nhớt” gây án ở các huyện Châu Thành, Tân Trụ, thị xã, Bến Lức. Từ những chứng cứ cụ thể, đầu tháng 5-2009, Cơ quan điều tra CA thị xã Tân An quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 3 tên Hồ Hồng Vũ (SN 1994), Phạm Thanh Sang (SN 1985, cùng ngụ ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ), Hồ Tấn Lộc (SN 1991, ngụ ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thị xã Tân An) về hành vi cướp giật tài sản bằng thủ đoạn rạch mùng. Tới đây sẽ tiếp tục mở rộng điều tra một số đối tượng nghi can ở huyện Châu Thành.

Để động viên khen thưởng kịp thời cá nhân tích cực khám phá chuyên án, chiều 7-5, Giám đốc CA tỉnh quyết định thưởng nóng cho CA thị xã 5 triệu đồng và sẽ tặng giấy khen đột xuất cho cá nhân tham gia chuyên án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo