xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện 14 kg heroin giấu trong bảng chữ cái, sách học

Tr.Đức

(NLĐO)- Gần 14 kg heroin được ép mỏng, che giấu tinh vi trong đế dép, bảng chữ cái, sách học vẽ học sinh... vận chuyển từ Hà Nội lên Móng Cái để đưa sang Trung Quốc đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang đúng vào ngày cuối cùng của năm 2012.

Ngày 1-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phát hiện, triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng “khủng” đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

 

img
Hoàng Đức Phúc cùng gần 14 kg heroin được che giấu tinh vi
 
Lực lượng Biên phòng đã bắt giữ Hoàng Đức Phúc (SN 1968, đăng ký hộ khẩu thường trú xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; tạm trú tại thôn Ái Mộ, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội), thu giữ tại chỗ gần 14 kg heroin.

 

Theo tài liệu điều tra, qua công tác trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia nên đã lập chuyên án đấu tranh.

 

Quá trình xác minh thu thập tài liệu, cuối tháng 12-2012, lực lượng Biên phòng xác định đối tượng đã gom hàng và sẽ đưa một mẻ lớn sang Trung Quốc tiêu thụ. Đến hồi 6 giờ 45 phút ngày 31-12-2012, tại khu vực biên giới km1, phường Ka Long (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), các trinh sát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu đã bất ngờ kiểm tra, bắt giữ Hoàng Đức Phúc khi đang vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy.

 

Tang vật thu giữ gồm 49 túi nilon chứa 13,83514 kg heroin.

 

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đường dây vận chuyển ma túy nói trên sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi. Số ma túy mà Phúc vận chuyển không phải ở dạng bánh, mà được ép mỏng rồi giấu trong đế dép, bảng chữ cái, sách học vẽ học sinh, ngụy trang dưới hình thức dịch vụ vận chuyển văn phòng phẩm cho giáo dục phổ thông.

 

Qua đấu tranh, bước đầu Hoàng Đức Phúc khai nhận đã 3 lần nhận ma túy và vận chuyển cho một người Trung Quốc tên là MiKaDo từ Hà Nội qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) sang Đông Hưng (địa phương Trung Quốc giáp Quảng Ninh) để tiêu thụ.

 

Phúc khai, trước đó do hoàn cảnh khó khăn, Phúc lên Hà Nội làm nghề lái xe ôm. Khoảng tháng 5-2012, Phúc đang hành nghề xe ôm trên phố Hàng Nón (quận Hoàn Kiếm) thì gặp 1 người khách từ khách sạn đi ra nên đã mời đi xe ôm bằng tiếng Anh, người khách đó nhận lời.

 

Trên đường đi, hai bên trao đổi ngắn với nhau, Phúc biết người khách đó là người Trung Quốc. Sau khoảng 5 lần đi xe ôm của Phúc, người khách giới thiệu tên là MiKaDo đang ở Quảng Châu (Trung Quốc) sang Việt Nam du lịch và đề nghị Phúc cho về nhà trọ, nơi Phúc trọ, để biết nhà.

 

Sau một thời gian quen biết, MiKaDo rủ Phúc sang Đông Hưng (Trung Quốc) chơi. Phúc nhận lời và cùng MiKaDo sang Đông Hưng ngủ lại một đêm, đến hôm sau Phúc về Việt Nam, còn MiKaDo ở lại.

 

Sau lần đi chơi đó, hai bên trở lên thân mật. MiKaDo đặt vấn đề nhờ Phúc xách hàng ma túy từ Hà Nội sang Đông Hưng, Phúc nhận lời.

 

Vào cuối tháng 5-2012, theo chỉ dẫn của MiKaDo, Phúc đến trước cửa nhà thờ lớn Hà Nội nhận khoảng 10kg heroine từ một phụ nữ người nước ngoài và mang sang Đông Hưng Trung Quốc giao hàng.

 

Lần thứ hai, vào khoảng tháng 12-2012, MiKaDo gọi điện cho Phúc ra khu vực bến xe Trần Quang Khải (Hà Nội) nhận hàng. Phúc nhận lời và đi xe đến địa điểm đã hẹn, nhận 2 bao dứa bên trong có chứa ma túy để vận chuyển sang Trung Quốc.

 

Đến khoảng 8 giờ ngày 30-12, MiKaDo đang ở Hà Nội, điện thoại cho Phúc bảo đi nhận hàng để đưa đi Trung Quốc. Ngay sau đó, Phúc đến chỗ MiKaDo và cả 2 người đi nhà thờ, sau đó đi ăn cơm, chơi loanh quanh đến khoảng 14 giờ thì cả hai đến khu vực cửa Nhà thờ lớn ở Hà Nội.

 

Tại đây, một người phụ nữ đến giao hàng là 2 bao dứa. MiKaDo giao lại cho Phúc và trả tiền công là 2 triệu đồng. Phúc sau đó đưa “hàng” về nhà trọ.

 

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Phúc tới bến xe Lương Yên (Hà Nội) bắt xe khách đi TP Móng Cái. Khoảng 6 giờ ngày 31-12 khi xe đến Móng Cái, Phúc xuống xe khách, đi xe ôm vào bờ sông biên giới. Khi Phúc đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo