xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan đánh cờ bạc tỉ: Người nhận, kẻ chối tội

Bài và ảnh: DUY NHÂN

Trong khi ông Đinh Văn Mười quanh co chối tội, cho rằng chỉ đánh cờ để giải trí chứ không ăn tiền thì ông Nguyễn Thanh Lèo lại thừa nhận nhiều lần đánh cờ thua tiền tỉ

Sáng 9-7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “Đánh bạc” liên quan đến các quan chức đánh cờ ăn tiền tỉ.

Ăn thua hàng chục tỉ đồng

Theo cáo trạng, ngày 22-12-2011, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện và bắt quả tang các ông Nguyễn Thanh Lèo (nguyên phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng) và Trần Văn Tân (nguyên giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe loại  3 tỉnh Sóc Trăng) đang đánh cờ tướng ăn tiền tại quán cà phê bida Thy Tài 2 ( phường 2, TP Sóc Trăng). Tại hiện trường, công an thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt và khi kiểm tra xe thu giữ thêm 6,4 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận từ ngày 11-12-2008 cho đến ngày bị bắt (22-12-2011),  ông Lèo đã thua ông Tân 1,3 tỉ đồng, 6 lượng vàng 24K, 6 thửa đất trị giá 16,1 tỉ đồng và còn thiếu lại hơn 20,1 tỉ đồng.

img

Các bị cáo trước vành móng ngựa ngày 9-7

Lúc đầu, 2 “kỳ thủ” đánh cờ ăn vé số, sau đó chuyển sang đánh ăn tiền. Ván đầu tiên họ ăn thua 500.000 đồng, sau đó tăng dần, có khi lên 5 tỉ đồng/ván. Trong năm 2011, ông Lèo thua cờ thiếu tiền ông Tân đến mức không còn khả năng thanh toán nên ông Tân nhiều lần điện thoại, đến gặp ông Lèo hăm dọa “nếu không trả tiền sẽ chém chết”.
Những tin ông Tân nhắn cho ông Lèo đòi nợ sặc mùi dao búa, kiểu như: “6 tỉ đồng trong vòng 5 ngày tao trả cho Hùng “cải lương”, chiều mà không đưa đủ cho tao thì mày đừng trách tao”; “Đúng 11 giờ 30 phút tới lấy 80 triệu đồng tại nhà ông nếu không thì có người đến lấy 1,6 tỉ trong vòng 7 ngày…”; “Hôm nay không ký giấy tờ đất và không giao sổ đỏ thì đừng ân hận nhé”…

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, ông Lèo còn khai nhận đánh cờ ăn tiền với ông Đinh Văn Mười (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) nhiều lần.

Trong vụ án này, bà Ngô Huệ Phấn (46 tuổi, ngụ phường 1, TP Sóc Trăng) bị truy tố về tội “Gá bạc” do làm cầu nối cho việc chung chi tiền thua bạc giữa ông Lèo và ông Tân để hưởng hoa hồng. Ngoài ra, bà Phấn còn tổ chức cho các ông Lèo, Tân và Mười đánh cờ nhiều lần tại nhà riêng, có lần các ông này ngồi đánh cờ từ sáng hôm trước cho đến chiều hôm sau.

Quỳ gối năn nỉ đánh cờ

Trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Mười chối quanh, cho rằng bản cáo trạng nêu không đúng sự thật, bị cáo và bị Lèo chỉ đánh giải trí chứ không ăn tiền, đồng thời cho rằng bị điều tra viên dụ cung. Ngược lại, bị cáo Nguyễn Thanh Lèo thừa nhận trước tòa việc nhiều lần đánh cờ ăn tiền với bị cáo Mười.
“Bị cáo và Mười đánh cờ từ năm 2009, lúc đầu đánh ăn vé số nhưng sau đó Mười nói chơi vé số hoài không trúng, chuyển qua đánh ăn tiền. Ván thấp nhất là 3 triệu đồng, cao nhất 200 triệu đồng. Bị cáo đã thua nhiều lần và chung tiền mặt cho Mười trên 1 tỉ đồng” - bị cáo Lèo khai.
Chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo Mười lời khai của bị cáo Lèo có đúng không, bị cáo Mười phản bác: “Chỉ đánh giải trí thôi! Lần nào Sáu Lèo cũng điện rủ bị cáo chứ bị cáo chưa từng điện rủ Sáu Lèo đánh cờ”. Nghe vậy, bị cáo Lèo nói: “Nếu bị cáo rủ sao bị cáo Mười mua cờ nhiều lần hơn bị cáo? Có lần bị cáo và Mười đánh liên tục 20 ván, mỗi ván 200 triệu đồng.
Những lúc bị cáo thua, Mười đòi nghỉ, bị cáo năn nỉ đánh tiếp thì Mười ép phải chấp 2 nước. Vì muốn gỡ nên bị cáo chấp liều và càng đánh càng thua. Có lần tại quán cà phê Hạnh trong khu Hồ Nước Ngọt, bị cáo thua hết tiền, Mười quăng cờ không đánh nữa. Bị cáo năn nỉ đánh, Mười không chịu, bị cáo dọa điện công an đến, Mười lấy cây xẻng đánh bị cáo bị thương ở tay…”.

Được mời lên với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, bà Nguyễn Thanh Xuân, chủ quán cà phê bida Thy Tài 2, trình bày: “Có lần ông Lèo quỳ gối năn nỉ ông Mười đánh tiếp. Tôi thấy tội nghiệp nên năn nỉ giùm. Ông Mười đồng ý đánh một ván nữa và kêu tôi nấu cho gói mì tôm. Ông Mười ăn xong, ông Lèo tự ý cho tôi 200.000 đồng vì đã năn nỉ được ông Mười chịu đánh cờ với ông”.

Hôm nay (10-7), phiên tòa tiếp tục.

6 bị cáo hầu tòa

Các “kỳ thủ” Nguyễn Thanh Lèo, Đinh Văn Mười bị truy tố tội “Đánh bạc”; Trần Văn Tân bị truy tố tội “Đánh bạc” và “ Cưỡng đoạt tài sản”; Ngô Huệ Phấn tội “Gá bạc”; Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng “cải lương”) và con trai Nguyễn Thanh Truyền (ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo