xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rong ruổi tìm con

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Sau khi con trai mất tích, người cha một mình trên chiếc xe máy cũ rong ruổi khắp nơi để tìm. Có rất nhiều cá nhân, tổ chức đã giúp đỡ nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng làm điều xấu

Ngày 1-2, ông Lương Thế Huynh (SN 1972; ngụ tổ 4, thôn 2, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) tới tỉnh Đắk Lắk để xác nhận thông tin về con trai là cháu Lương Thế Vương (SN 2012) nhưng rồi hy vọng của người cha hơn 7 tháng ròng rã tìm con thêm một lần nữa bị dập tắt.

Đi qua 15 tỉnh, thành phố

Cháu Vương là con trai thứ 2 của ông Huynh và bà Lê Thị Yến. Dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng gia đình sống rất hạnh phúc. Ông Huynh bảo hai vợ chồng cố gắng làm ăn để kiếm tiền chăm lo cho các con. Thế nhưng ngày 21-6-2015, tai ương đã ập xuống gia đình khi cháu Vương đột nhiên mất tích.

Ông Huynh cho biết sáng hôm đó, như thường lệ, ông đưa cháu Vương lên rẫy để chăm sóc vật nuôi. Sau khi cho heo, gà ăn, cha con nằm đùa giỡn và xem ti vi trong căn nhà trên rẫy. Một lát sau, ông bảo Vương ngồi chơi để mình đi cho cá ăn. “Lúc đang cho cá ăn, tôi nghe tiếng cháu gọi: “Bố ơi, bố ơi” rồi “Bố ơi, cứu con”. Tôi cuống cuồng chạy lên thì không thấy Vương đâu. Tôi chạy khắp nơi để tìm, gọi cả anh em, bạn bè, hàng xóm và cầu cứu cơ quan chức năng tìm giúp nhưng vẫn không có tung tích gì của con” - giọng ông Huynh nghẹn lại.

Suốt từ đó đến nay đã hơn 7 tháng, ông Huynh rong ruổi đến 15 tỉnh, thành phố trong cả nước để tìm con nhưng đều vô vọng. Trong khi đó, bà Yến ở nhà cũng đứng ngồi không yên khi đứa con bé bỏng nhiều tháng không tăm tích.

Vợ chồng ông Huynh đã rải tờ rơi, dán thông báo tìm con ở tất cả những nơi đặt chân đến. Mỗi lần nghe người dân báo tin thấy cháu bé giống Vương là ông lại khăn gói chạy xe lên tận nơi xác nhận nhưng tất cả đều không đúng.

“Từ Đồng Nai đến Thừa Thiên - Huế rồi lên Tây Nguyên, tôi đều đi hết. Nếu tới tỉnh có nhà người quen, tôi sẽ xin tá túc; còn không thì công viên, vỉa hè, nơi nào ngả lưng được là giường vậy. Phải thế để còn lấy sức đi tiếp” - ông Huynh bộc bạch. Để duy trì liên lạc, nhận thông báo của người dân qua điện thoại, ông Huynh chế tạo ra bộ sạc pin kết nối từ bình ắc quy của xe máy.


Suốt hơn 7 tháng qua, ông Lương Thế Huynh rong ruổi tìm con trai là Lương Thế Vương (ảnh dưới)

Suốt hơn 7 tháng qua, ông Lương Thế Huynh rong ruổi tìm con trai là Lương Thế Vương (ảnh dưới)

 

img

Trưa 30-1, ông đang ở nhà thì nhận được tin báo của một người dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết có gia đình mới nhận nuôi cháu bé rất giống Vương. “Người này còn mô tả một số đặc điểm giống Vương khiến tôi vô cùng hy vọng nên lập tức chạy xe máy từ Lâm Đồng sang Đắk Lắk. Đường núi xa xôi, nguy hiểm, chiếc xe đã quá đát nhưng tôi vô cùng phấn chấn. Vừa đi vừa cầu nguyện đó chính là Vương, hình dáng quen thuộc của đứa con trai bé bỏng cứ chập chờn trước mắt. Vậy mà...” - ông Huynh buồn bã.

Chịu nhiều điều tiếng

Trong suốt hành trình tìm con, ông Huynh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ vật chất và tinh thần giúp ông có thêm động lực để tìm con. Tuy nhiên, vợ chồng ông cũng gánh thêm những chuyện không hay từ những kẻ giả mạo, chỉ để phục vụ mục đích câu like, câu view trên các trang mạng.

Theo ông Huynh, hiện có 2 địa chỉ Facebook lấy hình con trai ông mà báo chí đăng tải để giả mạo, tung tin nói rằng tìm thấy cháu Vương nhưng không sao liên lạc được với gia đình. Ngoài ra, 2 địa chỉ này còn để lại 2 số điện thoại 0988.976.xxx và 0915.468.xxx và ghi rằng gọi vào đó để nhận cháu.

“Do vậy, hàng triệu người vào xem và đã gọi điện báo rằng có người đăng tin trên Facebook nên suốt ngày tôi phải căng thẳng nghe điện thoại” - ông Huynh than thở. Ngồi trò chuyện với chúng tôi trong thời gian ngắn nhưng ông Huynh liên tục phải nghe điện thoại, cuộc này vừa dứt, cuộc kia liền gọi đến. Mặc dù biết không giúp ích được gì cho mình nhưng để không phụ lòng tốt của người dân, ông phải giải thích, cảm ơn.

Ông Huynh cho biết ngày 21-1-2016, Facebook của gia đình lập để tìm con bị hack nên vợ chồng ông phải mất thời gian dài thông báo tới mọi người. Đó là chưa kể những kẻ xấu còn dùng Facebook để lừa gạt những người hảo tâm ủng hộ. Thậm chí, có trang mạng chụp ảnh ông Huynh rồi ghép với xe SH và tung tin ông được một gia đình đại gia tặng khiến mọi người gọi điện tới chúc mừng.

 

“Tôi đi tới khi nào tìm được con”

Khi mọi người tất bật mua sắm để chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên thì bà Yến một mình vừa chăm sóc đứa con đầu lòng vừa lo việc gia đình để chồng lang thang khắp nơi tìm con. Với gia đình ông Huynh, đây sẽ là cái Tết buồn. “Còn nhớ giờ này năm ngoái, tôi đưa vợ và các con đi mua sắm đồ mới để Vương theo mẹ về quê ở Thanh Hóa đón Tết. Còn giờ này, không biết cháu ra sao, đã được người ta sắm cho bộ đồ mới nào đón Tết chưa?... Tôi nhớ con quá! Mọi người ai ai cũng mong đến Tết để gia đình đoàn tụ, còn tôi chưa tìm thấy Vương thì không có Tết. Tôi sẽ đi tới khi nào tìm được con” - ông Huynh gạt nước mắt rồi lại lên xe tiếp tục rong ruổi với cuộc hành trình của mình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo