xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sập bẫy “ma nữ”

Theo TRÚC ĐÀO (Vĩnh Long Online)

Buổi sáng đẹp trời, chú Ba He đi bộ mấy vòng trong công viên bờ sông Hậu cho khỏe gân cốt rồi đến ngồi băng đá ngắm dòng sông...

Vừa lúc đó, một cô gái trạc 30 tuổi, mặc đồ bộ sáng sủa, trên cườm tay đeo mấy chiếc vòng xi men vàng sáng loáng sà xuống băng đá ngồi gần chú Ba xởi lởi: “Anh Ba sáng thể dục phải không?”. Chú Ba He hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Ủa, sao cô biết tôi?” “Dạ, em trước bán vé số ở đây. Hơn năm nay, em nghỉ đi phụ việc cho đứa cháu bán cửa hàng ăn uống ở quận Ninh Kiều. Anh quên rồi sao, em là Kim Huệ đây. Hồi đó, anh hay mua ủng hộ vé số của em”- cô gái đon đả.
 
Chú Ba He chợt nhớ và hỏi tiếp: “Bây giờ chắc khá rồi nên nghỉ bán vé số phải không? Còn hôm nay về làm gì đây?”. Cô gái đưa bàn tay vuốt nhẹ bắp đùi chú Ba, vui vẻ trả lời: “Nhờ trời thương nên giờ đỡ lắm, công việc phụ quán cũng nhẹ hều. Hơn tháng trước, con thằng cháu ở Mỹ về vui lắm, nó cho gia đình đi tham quan du lịch mấy chỗ. Tuần rồi, nó mới trở về bển. Trước khi đi, nó có cho em mấy trăm đô để xây xài và nuôi đứa con đi học. Mấy ngày qua, em về Ngãi Tứ thăm bà già và thằng con. Hôm nay ra chợ gặp mấy đứa bạn mừng quá!”
 
Chú Ba He phấn chấn khi cô gái ngồi sát thì thầm kể chuyện, bàn tay không rời trên đùi chú Ba He. Còn những người đi bộ thể dục ngang qua thì liếc mắt cười thầm bởi biết tính ông Ba có tật “be he”. Cô gái tự xưng Kim Huệ lấy ra mấy tờ “trăm đô” Mỹ xòe ra trước mặt chú Ba He, nói: “Em nhờ anh Ba đổi dùm 400 để về nhà cho bà già và đóng tiền trường đứa con”.
 
Chú Ba He nói: “Sao em không lại tiệm vàng đổi?”. “Dạ, nói thật cho anh Ba biết, lại tiệm vàng đổi rủi gặp đại lý vé số bắt gặp thì tiêu tùng, do em còn thiếu tiền mấy bả, nên mới nhờ anh Ba mà”. Nghe lời cô gái, chú Ba He gật đầu nhưng còn chần chừ: “Anh đi đổi dùm rồi đi luôn làm sao em kiếm?”
 
Cô gái  nhéo “yêu” vào lưng chú Ba He ra vẻ nhõng nhẽo: “Thì anh chết với em”. Cô gái nói tiếp:” Bây giờ em gấp lắm! Hay là anh lấy 400 đô, đưa em chiếc khâu vàng trên ngón tay. Chắc chiếc khâu của anh hơn một chỉ phải không?” Chú Ba He cho biết, “một chỉ bảy vàng”. “Em thú thật do gấp và sợ mấy bà đại lý vé số gặp nên em xin chịu thiệt chút đỉnh cũng được. Vài ngày sau, em ra đây mình nói chuyện anh muốn gì em cũng chiều”.
 
Cô gái thỏ thẻ bên tai chú Ba He. Còn chú Ba He như bị hút hồn và suy tính: “400 đô Mỹ cũng hơn 8 triệu đồng còn chiếc khâu giá cũng hơn 7 triệu rưỡi, còn lời vài trăm ngàn. Nghĩ lại người đẹp mấy thuở nhờ giúp và còn hẹn gặp lại thì thôi lấy lòng từ tâm ra giúp cho trót”. Chú Ba He nhét mấy tờ giấy trăm đô vào túi quần (do cô gái thúc giục kẻo người khác nhìn thấy) rồi đưa bàn tay cho cô gái gỡ chiếc khâu vàng ra dùng tờ giấy nhỏ gói lại.
 
Cô gái tên Kim Huệ cầm tay chú Ba He vuốt nhẹ, nhoẻn miệng cười tình đứng lên hẹn 3 ngày sau gặp lại tại đây rồi vội vã đi ra đường lên chiếc xe gắn máy có người chờ phóng nhanh và mất hút ở ngã ba đường.
 
Chú Ba He đi về nhà lòng phấn chấn. Vợ chồng đứa con gái thấy cha vui mới hỏi thì chú Ba He lấy ra mấy tờ trăm đô bảo con gái lại tiệm đổi mua 2 chỉ vàng. Anh con rể cầm mấy tờ trăm đô lật qua lại xem  rồi thốt lên “Tiền địa phủ ba ơi”. Chú Ba He tái mặt nói: “Hồi nãy, người ta đưa đô thiệt mà. Ba thấy rõ ràng mà sao bây giờ lại khác?”. “Chắc ba bị tụi nó đánh tráo rồi”- anh con rể cho biết. Chú Ba He bàng hoàng thốt lên: “Tao gặp ma nữ rồi!”

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo