Các điều tra viên đang kiểm tra cửa sổ tầng 3 tiệm vàng Ngọc Bích. Ảnh: Nguyễn Quyết
Trước đó, chiều 2-9, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra lại hiện trường vụ thảm sát ở ngôi nhà 3 tầng tiệm vàng Ngọc Bích. Việc kiểm tra diễn ra hết sức cẩn thận, tỉ mỉ trong khoảng thời gian hơn 2 giờ. Đại tá Nguyễn Văn Dư cho biết việc kiểm tra hiện trường là nhằm đối chứng với những lời khai của Lê Văn Luyện.
Theo đại tá Nguyễn Văn Dư, trước mắt, cơ quan điều tra đang tập trung chứng minh tội phạm của Lê Văn Luyện vì y đang là đối tượng chính để tìm hiểu, điều tra nhằm chứng minh có đồng phạm. “Tuy nhiên, hiện chưa xác định được đối tượng có liên quan. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận” - đại tá Dư nói.
Trước đó, tại cơ quan điều tra, Lê Văn Luyện đã khai nhận hắn là hung thủ của vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích tại phố Sàn vào rạng sáng 24-8. Theo Luyện, chỉ một mình hắn xuống tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi), chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) tại tầng 3 ngôi nhà. Sau đó, Luyện vào phòng ngủ tầng 2 sát hại cháu Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi) và chém đứt một cánh tay cháu Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi), là hai con gái của vợ chồng chủ tiệm vàng. Tiếp đó, hắn xuống tầng 1 để cướp vàng.
Về câu hỏi có khởi tố các bị can còn lại về tội che giấu, không tố giác tội phạm hay không, đại tá Dư cho biết sau khi hoàn tất các công đoạn còn lại của vụ án, hoàn chỉnh công tác điều tra, cơ quan CSĐT sẽ đề nghị VKS cùng cấp xem xét khởi tố bị can. Đó là 4 nghi can đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra về hành vi che giấu và không tố giác tội phạm gồm: Lê Văn Miên (SN 1969), Trương Thị Thơm (SN 1973) - bố mẹ Luyện; Trương Văn Hợp (SN 1964), Trương Thanh Hồng (SN 1992, con trai Hợp, đều trú tại thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam. Hiện mới chỉ có Luyện bị khởi tố bị can về hành vi “cướp của”, “giết người”.
Trước đó, chiều 24-8, sau khi bố mẹ và em gái bị sát hại tại tiệm vàng Ngọc Bích, cháu Ngọc Bích được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất thương tâm, tay phải bị chặt đứt lìa, tay trái, trên mặt và đầu cũng bị nhiều vết chém sâu. Cháu bị hoảng loạn, mạch rất yếu, sốt và mất máu. Ngay lập tức cháu Bích được chuyển vào phòng mổ, các bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao được huy động tham gia cấp cứu cháu.
Bình luận (0)