Tiếng mưa ngoài trời vọng vào phòng xử án vẫn không át nổi tiếng khóc của bà H., mẹ nạn nhân trong vụ án giết người được TAND TP HCM đưa ra xét xử chiều 23-9. Mặc cho HĐXX nhiều lần nhắc nhở, bà vẫn gào khóc, gọi tên con.
Người xốc nổi, kẻ ngông cuồng
Đứng trước vành móng ngựa là 3 thủ phạm giết con bà H.: Sầm Bình Định (25 tuổi), Lô Huy Hoàng (19 tuổi) và Vi Văn Bốn (25 tuổi, cùng quê ở tỉnh Nghệ An).
Theo cáo trạng, hơn 22 giờ ngày 14-12-2014, trong lúc lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp, TP HCM), xe của Nguyễn Anh Quốc Thái vượt lên xe Phạm Tuấn chạy cùng chiều. Tức tối, Tuấn rồ ga chạy lên cự cãi với Thái rồi bỏ đi. Một lát sau quay lại, Tuấn gặp Lô Huy Hoàng, nhóm của người tên Nuôi (chưa rõ lai lịch) cùng một số người bạn, Tuấn và Thái tiếp tục cãi nhau. Lúc này, Nuôi gọi điện cho Sầm Bình Định và Vi Văn Bốn đến. Bất ngờ, Thái quay qua nhóm Nuôi ra giá 200 triệu đồng để “lấy đầu” của Tuấn. Cho rằng thái độ của Thái là kênh kiệu nên Định dùng dao bấm đâm một nhát vào đùi Thái. Nạn nhân bỏ chạy, Bốn dùng xe máy tông thẳng vào người. Hoàng cũng định nhào vào đánh hội đồng nhưng thấy Thái nằm im nên không ra tay. Nạn nhân đã tử vong sau khi vào bệnh viện.
Trước vành móng ngựa, Định phân trần chỉ muốn đâm hù dọa anh Thái chứ không cố ý giết người; còn Bốn cho biết rất hối hận nên đã tự thú sau khi gây án.
Vị đại diện VKSND phân tích: “Bị hại đã phải trả giá đắt cho phần lỗi của mình nhưng chính lối hành xử ngang ngược, coi thường pháp luật của các bị cáo đã dẫn đến hậu quả như hôm nay. Mâu thuẫn nhỏ có thể giải quyết bằng lời nói, vậy mà các bị cáo lại nhẫn tâm tước đoạt tính mạng người khác…”.
“Đòi lại công bằng cho con tôi”
Nước mắt chảy đầm đìa suốt buổi xét xử, mỗi lần HĐXX hỏi đến, người mẹ khốn khổ của Thái lại lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói: “Yêu cầu pháp luật đòi lại công bằng cho con trai tôi”. Bà cho rằng mức án mà đại diện VKSND đề nghị là quá nhẹ, không thể bù đắp một mạng người chết oan ức và nỗi đau đớn suốt thời gian qua gia đình phải gánh chịu. Bà khăng khăng cho rằng không có chuyện Thái hứa đem 200 triệu đồng “mua đầu” người khác. “Lúc đến hiện trường, tôi chỉ thấy một vũng máu. Trái tim như bị bóp nghẹt. Khúc ruột của tôi nên tôi hiểu, trước giờ nó ngoan lắm, chòm xóm ai cũng quý. Vì vậy, tôi không thể nào tin chuyện nó thách thức, thuê sát thủ lấy đầu người khác”.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Sầm Bình Định 20 năm tù về tội “Giết người”; Lô Huy Hoàng 1 năm tù, Vi Văn Bốn 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nghe HĐXX tuyên đọc bản án, bà H. ôm chặt di ảnh con trai. Sự hận thù, phẫn uất đối với các bị cáo khiến trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt. Những ngày tháng tới, cuộc sống của bà có lẽ còn rất nặng nề…
Bình luận (0)