xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạt axit chỉ vì bị mắng chửi?

Tin - ảnh: Tân Tiến - Phạm Dũng

(NLĐO) – Đến chiều 3-11, Công an phường 2, quận 5, TP HCM, vẫn đang lập hồ sơ ban đầu vụ tạt axit khiến nhiều người bị thương trên đường Nguyễn Văn Cừ vào trưa cùng ngày.

Hung thủ vụ tạt axit là Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, quê ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tạm trú tại số 29 đường số 16, phường 14, quận 8, TP HCM).
 
Theo lời khai ban đầu của Dũng, do quen biết với chị Hồng Kim Huôi (SN 1990, một trong những người bị tạt axit) nên có cho chị Huôi vay tiền. Gần đây hai người nảy sinh mâu thuẫn, Dũng đòi lại tiền đã cho Huôi mượn. Huôi không chịu trả mà thường dùng điện thoại gọi và nhắn tin chửi mắng Dũng. Vì bực tức nên Dũng ra chợ Kim Biên (quận 5) mua axit với mục đích tạt vào miệng Huôi để không chửi được nữa.
 
img
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại Công an phường 2, quận 5, TP HCM vào chiều 3-11.
 
Theo một cán bộ điều tra, đây chỉ mới là lời khai ban đầu của Dũng, còn theo phán đoán thì có khả năng tên này bị cô Huôi bỏ và quen người con trai khác nên mới mua axit để tạt trả thù.
 
Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 3-11, Dũng điều khiển xe máy hiệu Air Blade màu đỏ, biển số 59H1 - 212.70 tới nhà số 127 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5 đứng chờ. Khi thấy 5 cô gái từ trong nhà bước ra, Dũng liền cầm ca axit tạt thẳng vào. Những cô gái thét lên vì bị phỏng rát. Hai người chạy sang nhà kế bên để trốn vẫn bị Dũng đuổi theo tạt tiếp khiến vài nạn nhân bị vạ lây.
 
Ngay sau khi gây án, Dũng lên xe máy chạy về hướng quận 8. Thời điểm này, một số cán bộ Công an phường 2 cùng với trinh sát Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự Xã hội Công an quận 5 tuần tra trên đường, phát hiện vụ việc nên đuổi theo bắt nóng đối tượng Dũng tại một con đường ở phường 4, quận 8 cùng với chiếc xe máy và một ca nhựa màu đỏ.
 
img
Ca nhựa do Dũng dùng đựng axít để gây án.
 
Trung tá Huỳnh Ngọc Tú, Phó Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự Xã hội Công an quận 5, cho biết bước đầu xác định được một số nạn nhân của vụ bị tạt axit, gồm: Hồng Kim Huôi (SN 1990), Hồng Kim Trang (SN 1995), Huỳnh Kim Liên (SN 1996, cả 3 đều cùng quê huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang tạm trú tại nhà 127 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP HCM) và Tăng Thúy Hà (SN 1968, ngụ nhà 129 Nguyễn Văn Cừ).
 
Theo một số người dân, có thể còn một số nạn nhân khác, sau khi bị dính axit được đưa vào những bệnh viện gần đó để chữa trị, cơ quan công an vẫn đang thống kê.
 
Trung tá Huỳnh Ngọc Tú cho biết thêm qua thông tin trinh sát báo cáo từ Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nạn nhân Huôi bị phỏng khá nặng, có thể mù 1 mắt. Còn nạn nhân Hà đã được chuyển sang khoa mắt. Cơ quan công an đang điều tra Dũng mua axit tại cửa hàng nào trong chợ Kim Biên.
 
Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động, lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị Hồng Kim Huôi bị phỏng axit diện tích 30% ở mặt, cổ, hai tay, hai đùi và ngực. Nạn nhân khác là chị Tăng Thúy Hà bị phỏng diện tích ở mắt, cổ và hai tay.
 
Bốn nạn nhân khác là con gái và cháu của chị Hà cùng hai người em của chị Huôi bị phỏng axit nhẹ ở tay, chân nên được bác sĩ cho về điều trị tại nhà.
 
img
Gia đình đang chăm sóc cho nạn nhân Hồng Kim Huôi tại bệnh viện
 
Có mặt tại bệnh viện, người thân chị Huôi cho biết chiều ngày 3-11, Huôi cùng một số người thân chuẩn bị lên máy bay về quê ở Kiên Giang để làm đám hỏi thì bất ngờ gặp nạn.
 
Cậu ruột chị Huôi nói thêm: “Trước đây Dũng có thời gian qua lại, yêu thương Huôi nhưng do có nhiều bất đồng trong cách sống nên Huôi chủ động chia tay. Nhiều lần năn nỉ nhưng bị Huôi từ chối nên Dũng đã từng tạt hóa chất hụt. Cách đây hai ngày, nghe tin Huôi sắp về quê làm đám hỏi với người yêu mới, có lẽ vì vậy mà Dũng mới lên kế hoạch hành động”.
 
img
Bà Tăng Thúy Hà, một nạn nhân bị vạ lây từ vụ tạt axit
 
Ngồi trên giường bệnh chị Hà bức xúc: “Nhà tôi và công ty em Huôi ở cạnh nhau, chiều ngày 3-11 sau khi khóa cửa công ty, Huôi có qua chào tôi để về quê. Tôi cũng nhìn lên cười rồi cúi xuống tiếp tục đếm vé số. Bất ngờ tôi thấy có bóng một thanh niên nước da đen nhẽm xông tới, tôi tưởng hắn cướp vé số nên đề phòng. Ai ngờ hắn dùng axit có pha một dung dịch màu đỏ tạt thẳng vào khiến tôi bị phỏng nặng. Con gái và cháu gái tôi đang ngồi chơi game trên máy tính gần đó cũng bị vạ lây”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo