xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh toán đối thủ, bắn chết chủ quán bia

K.Nga

(NLĐO)- Trong 2 ngày 17 và 18-8, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử nhóm sát thủ nổ súng sát hại anh Đặng Đức Trường, (SN 1961, ở số 41 An Đà Nội, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) xảy ra ngày 24-8-2008.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hà (tức Hà “dậu”, SN 1973, tạm trú ở khu Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân) bị tòa tuyên án tử hình; Phạm Quang Huỳnh (SN 1985, ngụ ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng) và Phạm Đức Đạt, SN 1973, ngụ ở phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng) cùng nhận mức án tù chung thân. 
 
4 bị cáo Nguyễn Minh Thắng (SN 1973); Nguyễn Văn Hưng (SN 1972) và Đặng Trung Dũng (tức Bêt “lập”, SN 1989), bị Viện KSND thành phố truy tố về tội giết người nhận mức án từ 12-23 năm tù giam.
Hai bị cáo còn lại là Phạm Đức Tuấn (SN 1969); Nguyễn Thị Mậu (SN 1977), bị truy tố về tội không tố giác tội phạm, bị tuyên phạt từ 9-12 tháng tù.

Ngoài ra, các bị cáo trong nhóm tội giết người còn phải bồi thường 197,6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân...
Trước đó, trong quá trình bảo vệ việc nuôi thả cá tại khu vực hồ An Biên, nhóm của Nguyễn Hùng Cường (Cường “quy”, SN 1974, hiện đã chết) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phạm Văn Tuấn (Tuấn “tính”, SN 1979), vì bọn Cường “quy” nghi ngờ nhóm của Tuấn “tính” đánh bắt trộm cá.

 2 nhóm này đã dàn trận đánh nhau tối 10-7-2008.

 Tiếp đó, trong các ngày 20, 22-8, Cường “quy”, Hà “dậu”, Huỳnh, Dũng, Đạt đem súng bắn đạn hoa cải đi tìm Tuấn “tính” ở khu hồ An Biên để trả thù.

Chiều 24-8, Hà và đồng bọn tụ tập tại phòng bảo vệ hồ cá An Biên, bàn chuyện bắn Tuấn. Trong lúc đó, Huỳnh đi mua súng săn của Nguyễn Đức Lâm (SN 1978) với giá 3,5 triệu đồng. Khẩu súng còn lại do Cường chuẩn bị.
 
Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Đạt đi xe máy đến trước cửa quán bia số 41 An Đà Nội thì phát hiện thấy Tuấn  đang ngồi uống bia với anh Đặng Đức Trường, chủ quán.
Đạt điện thoại cho đồng bọn đến bắn Tuấn. Khi nhóm của Hà tới thì Tuấn đã đi về.  Vì không biết mặt Tuấn nên nghĩ anh Trường chính là Tuấn, Hà bảo Dũng chạy xe chậm lại, chĩa súng vào đầu anh Trường, nhả đạn ...
        
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo