xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội và tình

Bài và ảnh: Quốc Chiến

Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà cả gia đình bị cáo tan nát, mỗi người chia lìa một ngả

Sáng sớm, chiếc xe tù đỗ xịch giữa sân tòa, bị cáo Nguyễn Văn Viện (31 tuổi, quê Tiền Giang) bước từng bước nặng nề vào phòng xử án. Thấy Viện, gia đình của bị cáo lẫn bị hại chạy ùa đến hỏi thăm sức khỏe. Hôm nay, Viện bị xét xử về tội "Giết người" mà nạn nhân chính là cha vợ bị cáo.

Rượu vào, đâm chết cha vợ

Viện sinh ra ở một vùng quê nghèo khó của tỉnh Tiền Giang, chưa đầy 2 tuổi thì cha mất, mẹ đi bước nữa. Viện được bà ngoại đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng nhà ngoại cũng nghèo xác xơ nên Viện chỉ học đến lớp 5 đã phải nghỉ. 16 tuổi, Viện lên TP HCM làm công nhân, hy vọng được đổi đời, rồi quen biết và đem lòng yêu Lê Thị Anh Đ. Năm 2008, cả hai nên duyên vợ chồng, có với nhau 1 đứa con và thuê trọ gần khu trọ của cha mẹ vợ.

Thời gian hạnh phúc kéo dài không bao lâu, vợ chồng bắt đầu có những bất hòa, Viện thường xuyên ghen tuông, gây gổ với vợ. Sau nhiều lần cãi vã rồi làm lành, chị Đ. ôm con về sống cùng cha mẹ ruột.

Nhiều lần tìm đến nhà cha mẹ vợ để hỏi tin tức vợ con nhưng không được, Viện nảy sinh bực tức, cãi với cha mẹ vợ. Rồi một lần uống rượu say, cho là cha mẹ vợ biết chỗ làm của vợ mà cố tình che giấu, Viện gây sự. Nghe cha vợ nói: "Bà đừng nói chuyện với nó nữa, nó đâu còn tình nghĩa gì đâu", Viện nổi nóng rút dao đâm vào lưng cha vợ khiến ông gục xuống. Chưa hết, Viện còn lấy chiếc kéo trên tường đâm mẹ vợ. Vết thương quá nặng, cha vợ Viện tử vong, mẹ vợ bị thương tật tỉ lệ 9%.

Trước tòa, Viện thừa nhận hành vi phạm tội và cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân. Viện nói điều hối hận nhất trong đời Viện là đã đánh mất gia đình nhỏ hạnh phúc để con thiếu tình thương yêu, chăm sóc của cha, như Viện đã từng.

Tội và tình - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Viện tại phiên xét xử

Tình thâm ở chốn pháp đình

Có mặt tại tòa từ sáng sớm, bà cụ tóc bạc phơ, đôi mắt mờ đục ngồi chắp tay, đôi môi mấp máy như đang cầu nguyện. Bà là bà ngoại của Viện, năm nay đã 84 tuổi. Từ sáng tinh mơ, bà đã theo người nhà đón chuyến xe lên TP cho kịp giờ xét xử. "Giờ bà yếu lắm rồi, cố gắng đi theo để được gặp thằng Viện, chắc có lẽ là lần cuối" - bà run run nói. Người già, đầu óc bắt đầu quên nhiều chuyện nhưng hễ mỗi lần nghe chúng tôi nhắc tới Viện là bà lại nhớ ngay. Dì của Viện cho biết sáng nay, bà gom được mấy tờ bạc lẻ, nói "đem lên cho thằng Viện".

Phía băng ghế dành cho đại diện người bị hại, mẹ vợ bị cáo ngồi thẫn thờ. Bà nói Viện từng là người hiền lành, lễ phép, chí thú làm ăn. Ngày con gái kết hôn, vợ chồng bà vui mừng vì con gái tìm được người chồng tốt, chỗ dựa vững chắc. Vậy mà, chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, Viện đã gây ra tội ác tày trời.

"Lúc mọi chuyện mới xảy ra, tôi giận Viện lắm nhưng giờ lại thấy thương nó. Thằng Viện còn yêu con gái tôi nhiều lắm nên mới dùng mọi cách để nối lại tình cảm vợ chồng. Chỉ vì những cơn ghen tuông, tức giận và men rượu sai khiến mà nó không làm chủ được bản thân để rồi dẫn đến sự việc đau lòng" - mẹ vợ bị cáo thở dài.

Khi được hỏi về mong muốn của gia đình, bà chia sẻ: "Hôm nay, tôi đến tòa không phải để kết tội kẻ giết chồng mình. Dù gì Viện cũng có duyên với gia đình tôi gần 10 năm nay. Tôi đã mất người thân rồi, không muốn chứng kiến bất cứ ai phải mất đi người thân nữa. Mong pháp luật khoan hồng, xử nhẹ cho Viện để nó sớm được trở về làm lại cuộc đời, nuôi nấng con nhỏ".

Nghe tòa tuyên án, người nhà của Viện bật khóc nức nở. Bà ngoại Viện ngơ ngác hỏi: "Mấy năm nó được về?". Mẹ vợ Viện sụt sùi chạy về phía con rể đang bị áp giải ra xe tù, hớt hãi gọi: "Viện ơi! Viện ơi! Con ơi!". Chiếc xe đi mất, bà lại tất tả cùng thông gia chạy đi tìm luật sư nhờ tư vấn làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt cho Viện. Mỗi người mang một nỗi đau riêng nhưng vẫn cố an ủi, động viên rồi dìu nhau cùng rời khỏi tòa án. 

Xét thấy hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Viện mức án chung thân về tội "Giết người".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo