xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ án kinh hoàng đêm cuối năm

Theo NGUYÊN KHÔI (Công An TPHCM)

Ngôi nhà xây cấp bốn bị cháy từ nửa đêm, nhưng phải đến 5 giờ sáng hôm sau mọi người mới biết. Trong đống tro tàn có một xác người bị cháy rất thảm thương. Đó không phải là vụ cháy nhà bình thường mà là một vụ án mạng.

img
 Ngôi nhà bà Xinh bị lửa thiêu trụi

Xác người trong đống tro

Lúc đó khoảng 5 giờ sáng 29-12-2009, nhiều người dân xã Đa Quyn  (xã mới thành lập của huyện Đức Trọng, cách trung tâm huyện đến gần 50km) đi làm rẫy sớm thấy ngôi nhà xây cấp bốn của bà Hoàng Thị Xinh (SN 1949) nằm gần bìa rừng đã bị cháy trụi. Mọi người còn kinh hoàng hơn khi phát hiện trong đống tro có một xác người.
 
Tin về vụ cháy được báo đến Công an xã Đa Quyn rồi Công an huyện Đức Trọng, công an tỉnh. Tổ công tác gồm nhiều đơn vị của Công an tỉnh, Công an huyện Đức Trọng đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu công tác khám nghiệm.

Khu vực gia đình bà Xinh ở rất thưa nhà, vắng vẻ. Ngôi nhà nằm gần bìa rừng bị cháy gần như toàn bộ, nhiều mảng tường gạch đã đổ sập. Xác người trong đám cháy được xác định là bà Xinh.

Ông Đỗ Phú Hương (60 tuổi) chồng bà Xinh mới từ Đa Quyn lên Đà Lạt thăm người nhà từ sáng 28-12, nghe tin ngôi nhà của mình bị cháy và vợ thiệt mạng trong đám cháy, ông vô cùng đau khổ. Không ngờ những lời dặn dò của vợ sáng 28-12 trước khi ông lên Đà Lạt, lại là những lời sau cùng...

Tin về vụ cháy lan đi rất nhanh và có rất đông người đến chứng kiến công an khám nghiệm hiện trường. Xác bà Xinh nằm dưới nền nhà cạnh giường ngủ.

Với con mắt “nhà nghề”, những cán bộ khám nghiệm nhận định cái chết rất bất thường, không đúng quy luật của những vụ chết cháy. Thấy có dấu hiệu của một vụ án mạng, lập tức một ban chuyên án gồm nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an tỉnh và Công an huyện Đức Trọng được thành lập.

Lực lượng pháp y cũng được yêu cầu phải xác định được nạn nhân chết trước khi cháy hay chết do cháy. Bộ phận khám nghiệm đã thu mẫu để trưng cầu giám định. Điều đáng chú ý là cửa sau của ngôi nhà ở tư thế mở. Ban chuyên án cũng thống nhất loại trừ nguyên nhân cháy là do chập điện và do khí gas.

img
Nguyễn Nghị

Thủ phạm lộ diện 

Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng bà Xinh bị giết để cướp của rồi đốt xác phi tang. Nhận định này càng có cơ sở khi ông Hương cho biết bà Xinh có một số nữ trang, trong đó có  ba sợi dây chuyền và khá nhiều tiền.

Ông Hương cũng cho biết thêm, do ở nơi vắng vẻ nên bà Xinh rất cảnh giác. Ban ngày bà đeo dây chuyền nhưng tối đến, khi đi ngủ bà tháo ra bỏ vào một túi nylon rồi để dưới gầm giường trong phòng ngủ. Bà còn cảnh giác đến mức không ngủ cố định tại một giường mà thường xuyên thay đổi, đêm ngủ trong buồng, đêm ngủ phòng ngoài.

Khi khám nghiệm hiện trường, CA không thu được sợi dây chuyền mà bà Xinh thường đeo. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải tìm cho ra kẻ đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng này. Lập tức nhiều tổ trinh sát được phân công đi xác minh từ nhiều hướng.

Bà Xinh có ba người con nhưng đã ở riêng và ở xa, chỉ có hai vợ chồng bà Xinh - ông Hương sống với nhau. Hướng xác minh này không đưa ra dấu hiệu nào khả quan. Gần nhà bà Xinh có công trình thi công nhà công vụ cho trường Tiểu học Chơ Rê, xã Đa Quyn, có nhóm thợ xây dựng đang thi công và ở lại đó.

Đến tối 30-12-2009, trinh sát được biết, trong nhóm công nhân này có một kẻ khả nghi, đó là Nguyễn Nghị (SN 1991, trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, vào làm tại công trình được bốn tháng).

Trước khi xảy ra vụ cháy, Nghị không có tiền, nhưng ngay trong ngày 30-12 lại sắm điện thoại di động loại đắt tiền và chi tiêu có vẻ thoải mái.

Cùng với nhiều chứng cứ khác trinh sát thu thập được từ Nghị, ban chuyên án quyết định triệu tập Nghị để làm rõ. Chỉ hai giờ đồng hồ sau, Nghị đã phải cúi đầu thú nhận. Lúc 23 giờ 30 ngày 30-12, Nghị bị bắt khẩn cấp để điều tra.

Lời khai của kẻ sát nhân thật khủng khiếp. Nghị khai, do làm công trình gần nhà bà Xinh nên biết bà có vàng và tiền. Sáng 28-12 thấy ông Hương về Đà Lạt, Nghị liền nảy sinh ý đồ đen tối.

Khoảng 0 giờ ngày 29-12, Nghị mang theo con dao nhỏ của nhóm thợ xây vẫn dùng, sang nhà bà Xinh. Hắn lẻn vào từ cửa sau, thấy bà Xinh đã ngủ. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn lục tìm thấy túi nylon bên trong có ba sợi dây chuyền vàng và 29.898.500 đồng được giấu dưới gầm giường trong phòng ngủ.

Sau đó hắn mang hết quần áo, mùng, mền, những đồ dễ cháy tấp quanh xác bà Xinh rồi nổi lửa đốt. Ngọn lửa gặp lúc trời khô hanh cháy rất nhanh và thiêu trụi ngôi nhà cùng người đàn bà xấu số.

Sau khi gây án, Nghị mang tiền, vàng đi giấu. Ngày 30-12 hắn rút ra 3.000.000 đồng để mua điện thoại và tiêu xài.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được phá rất nhanh. Một lần nữa kẻ gây án lại là đối tượng từ nơi khác đến địa bàn làm thuê. Điều này cho thấy, vào những thời điểm mùa vụ, những dịp cuối năm, công tác quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng càng phải được lực lượng công an các cấp quan tâm hơn.
   

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo