xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ bé Như Ý: 11 năm tù cho cha dượng - mẹ ruột tàn độc

Bài-ảnh: Quốc Dũng

(NLĐO)- Mức án 6 năm tù cho gã cha dượng độc ác và 5 năm tù dành cho bà mẹ tàn nhẫn làm nhiều người dân tại tỉnh Đồng Tháp hài lòng với phiên tòa xử những kẻ nhẫn tâm hành hạ bé Như Ý.

Sáng 6-5, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử lưu động công khai vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, nạn nhân là bé Nguyễn Thị Như Ý (sinh ngày 12-12-2009, 9 tháng tuổi ở thời điểm bị hành hạ).
 
Điều đáng căm phẫn là hai kẻ mất hết tính người chính là Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1981), mẹ ruột bé và gã cha dượng Lê Thành Tám (SN 1976).


img
Gã cha dượng Lê Thành Tám và mẹ ruột bé Như Ý - Nguyễn Thị Xuân Lan tại phiên tòa.
 
Hành hạ để … bắt ma
 
Chưa đến 7 giờ sáng, hàng ngàn người dân ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã lũ lượt kéo về Trung tâm văn hóa – thể thao huyện Lai Vung để theo dõi phiên tòa xét xử lưu động vụ hành hạ bé Nguyễn Thị Như Ý. Đúng 7 giờ 30, phiên tòa chính thức bắt đầu. Bên ngoài người dự khán càng lúc càng đông hơn, chật ních các lối ra vào.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Tháp, năm 2002, Nguyễn Thị Xuân Lan kết hôn với ông Huang Juan Fang (SN 1964, người Đài Loan). Đầu năm 2003, Lan xuất cảnh sang Đài Loan sống cùng với gia đình chồng.
 
Cuối tháng 12-2007, Lan được cấp hộ chiếu Đài Loan lấy tên là Ruan Chun Lan.
 
img
 Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa xét xử vụ hành hạ bé Như Ý

Do sống với chồng không hạnh phúc nên Lan bỏ đi làm công nhân, sinh sống một mình. Trong thời gian này, Lan đã gặp một người đàn ông Đài Loan khác tên Leo Chin Sẹo và chung sống như vợ chồng.

Đến tháng 3-2009 có thai với Sẹo nên không thể tiếp tục đi làm công nhân và theo lời khuyên của Sẹo, Lan về Việt Nam sinh sống tại nhà cha mẹ ruột. Sẹo có sang Việt Nam thăm Lan vài lần. Đến tháng 3-2010 thì Sẹo không còn liên lạc gì với mẹ con Lan nữa cũng không cấp dưỡng nuôi con. Sau đó, Lan làm giấy khai sinh cho con đặt tên là Nguyễn Thị Như Ý, theo họ của mình, không có tên cha.
Đến tháng 7-2010, Lan gặp và quen với Lê Thành Tám rồi chung sống như vợ chồng. Mặc dù Tám đã có vợ và 1 con gái 16 tháng tuổi tên Lê Nguyễn Như Ý nhưng vẫn đưa Lan về sống chung với gia đình ở xã Hòa Thạnh, huyện Lai Vung.
 
Chị Nguyễn Thị Lệ Hà, vợ Tám, không đồng ý nên đã ly hôn ngay sau đó. Tám và Lan đưa nhau về sống chung tại xã Long Hậu, ở nhà cha mẹ ruột của Lan.
 
img
Bé Như Ý trong vòng tay yêu thương của chị Kim Liên, con gái lớn bà Bảy

Do thấy bé Như Ý thường hay khóc nên Tám nói với Lan rằng bé bị “ma nhập”. Y cho rằng mình là người “cõi trên”, được một bà thầy truyền dạy cách bấm huyệt, bắt ma. Không những chẳng can ngăn, Lan còn dùng điện thoại quay lại cảnh con mình bị cha dượng hành hạ hết sức dã man.

Không ngó ngàng con, cháu
 Trong suốt phiên tòa, nhiều người phẫn nộ trước thái độ dửng dưng và vô cảm của mẹ ruột và ông bà ngoại bé Như Ý. Nguyễn Thị Xuân Lan không mảy may ngó ngàng đến đứa con gái ruột của mình mà chỉ lo bạo biện cho hành vi tội ác đã gây ra. Kể cả bà ngoại của bé Như Ý cũng quay ngang không dòm mặt cháu mặc dù Như Ý được bế ngồi ngay bên cạnh.

 
Khoảng 14 giờ ngày 14-8-2010, Tám dùng cằm của mình ấn mạnh vào hai gò má của bé Như Ý. Y còn dùng 2 tay vò sát, bụm miệng, đè mặt, ẵm bé lên rồi quăng xuống nhiều lần làm cho bé Như Ý đau đớn, la khóc dữ dội. Song, Tám chỉ dừng tay hành hạ khi bé Như Ý hoàn toàn kiệt sức.

Sau đó, Tám còn lấy một cây thước gỗ dày 0,5 cm, rộng 25 cm, dài 35,5 cm tiếp tục đánh đập bé Như Ý. Tám liên tục dùng tay, dùng thước đánh vào lòng bàn chân, từ chân dài lên tới đùi, lòng bàn tay, tay, mặt và mông bé Như Ý. Những lần như thế đều có Lan ngồi kề bên xem và bà mẹ độc ác này còn tiếp tay hành hạ đứa con mình đứt ruột đẻ ra 4 lần.

Kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp kết luận bé Như Ý bị nhiều sẹo, vết thương phần mềm ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ, tỉ lệ thương tật vĩnh viễn đến 25%.
 
Bị thẩm vấn tại phiên tòa, Lê Thành Tám vẫn bao biện và cho rằng việc hành hạ bé Như Ý là để… bắt ma. “Người con bé toát mồ hôi lạnh ngắt cả ngày, đi bác sĩ, uống thuốc cũng không hết. Có bà thầy nói con Như Ý bị một cái vong chết trôi sông nhập nên phải đánh đập, hành hạ để bắt ma ra. Bị cáo làm vậy cũng là vì quá thương bé Như Ý thôi” - Tám biện minh.
 
Giải thoát em bé đáng thương
 
Do Tám và Lan thường xuyên đánh đập, hành hạ bé Như Ý vào buổi chiều và tối, lại đóng kín cửa ở trong nhà nên hàng xóm không hay biết. Nhiều lần nghe tiếng bé Như Ý la khóc thất thanh, thảng thốt những người trong xóm sinh nghi bé bị ngược đãi, đánh đập nên âm thầm quan sát.
 
Một lần, có người thấy trên thân thể bé Như Ý bị nhiều vết thương nên thăm hỏi nhưng bị bà ngoại và mẹ bé bế ngay vào nhà giấu. Thấy lạ, người dân liền báo cho chính quyền địa phương. Ngày 16-9-2010, đoàn cán bộ y tế, phụ nữ, thương binh xã hội, cộng tác viên dân số xã Long Hậu đến gia đình yêu cầu đưa bé Như Ý đi tiêm ngừa sởi thì phát hiện trên người bé có nhiều vết thương lở loét. Vụ việc được báo ngay cho UBND xã và Công an xã Long Hậu đến can thiệp nhưng gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình.
 
Trong thời gian hơn nửa tháng điều trị tại bệnh viên, bà Lan vẫn tỏ ra thờ ơ, không hề ăn năn hối cải và bỏ bê, không quan tâm chăm sóc bé Như Ý. Kể cả bà Trần Thị Hạnh, ngoại của bé cũng thường bỏ Như Ý bị đói. Thấy vậy, nhiều người đang nuôi thân nhân tại bệnh viên đã mua sữa, cháo cho bé Như Ý ăn. Nhận được thông tin trên, Phòng Chăm sóc - Bảo vệ Trẻ em, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Tháp đã cử ngay cán bộ đến giám sát; đồng thời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cũng giao cho Khoa dinh dưỡng chịu trách nhiệm chăm sóc bé Như Ý.
 
img
 Bé Như Ý tỏ ra rất yêu thương bà Nguyễn Thị Bảy. Trong khi đó, ngoại bé (bà Hạnh – ngồi phía sau – bìa trái) lại quay ngang không ngó ngàng đến đứa cháu tội nghiệp của mình.  

Về chốn yêu thương

Ngay trong lúc bé Như Ý còn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện thì mẹ ruột của bé là Nguyễn Thị Xuân Lan bị triệu tập để phục vụ điều tra. Ngoài ra, cả ông Nguyễn Văn Kiết và bà Trần Thị Hạnh, ông bà ngoại bé Như Ý, cũng thường xuyên được triệu tập nên không thể chăm sóc bé trong thời gian điều trị. Lúc này, bà Nguyễn Thị Bảy, em ruột ông Kiết đã xin được nhận chăm sóc và nuôi dưỡng bé. Kể từ đó, bé Ý được gia đình bà Bảy hết mực yêu thương, chăm sóc và tình hình sức khỏe hồi phục nhanh chóng.
Có mặt tại phiên tòa sáng nay, bé Như Ý hoàn toàn khỏe mạnh, kháu khỉnh và tỏ ra lanh lợi. Chị Nguyễn Thị Kim Liên, con gái lớn bà Bảy, cho biết các vết thương trên người bé đều lành lặn và chỉ còn lại sẹo mờ. “Vợ chồng tôi có 2 đứa con, em trai tôi có 1 đứa nữa nhưng cả nhà tôi, ba mẹ tôi đều chung tay chăm lo, yêu thương Như Ý lắm. Con bé bây giờ đã 17 tháng tuổi, cũng biết đi, biết tập nói bi bô rồi” - chị Liên nói.
 
Quan sát từ đầu đến khi kết thúc phiên tòa, chúng tôi nhận thấy bé Như Ý không hề khóc kêu đòi mẹ. Thậm chí bà ngoại, ông ngoại bé ngồi kề bên bà Bảy, bé cũng không đòi bế. Riêng đối với những người trong gia đình bà Bảy thì bé Ý tỏ ra rất thân thiện, cười giỡn và âu yếm. Khi được chị Liên bế đến bên cạnh bà Bảy, bé Ý còn bưng cả ly si-rô đút lên miệng cho bà Bảy uống. Bà Bảy cười hiền lành: “Con uống đi, ngoại Bảy không uống” nhưng cô bé cứ liên tục lập lại hành động đó.
 
Phiên tòa khép lại, Lê Văn Tám bị tuyên án 6 năm tù giam, Nguyễn Thị Xuân Lan 5 năm tù. Còn bé Như Ý vẫn tiếp tục giao cho bà Nguyễn Thị Bảy chăm sóc, nuôi dưỡng. 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo