xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ đấu súng kinh hoàng ở Nghệ An: Bắt giữ 3 nghi phạm

Đức Ngọc

(NLĐO)- Công an đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ đấu súng kinh hoàng ở TP Vinh (Nghệ An) vào đêm 4-11 khiến 3 người thương vong, trong đó vợ 1 giang hồ ở Nghệ An tử vong.

 

An ninh tại bệnh viện được thắt chặt sau khi các nạn nhân của vụ đấu súng được đưa vào cấp cứu
An ninh tại bệnh viện được thắt chặt sau khi các nạn nhân của vụ đấu súng được đưa vào cấp cứu

 

Lực lượng công an đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ đấu súng kinh hoàng ở TP Vinh (Nghệ An) vào đêm 4-11.

Hiện danh tính của 3 nghi phạm trên chưa được tiết lộ, song được biết 3 nghi phạm trên là “đàn em” của trùm giang hồ khác được cử đến “xử” anh Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, chồng chị Nguyễn Thị Hằng, 32 tuổi, trú số 56 Trần Hưng Đạo, TP Vinh), khiến chị Hằng tử vong trong vụ đấu súng.

Theo thông tin ban đầu, khi đến nhà anh Tuấn, các đối tượng trên đã rút súng nhằm vào người anh Tuấn bắn. Anh Tuấn gạt mạnh vào tay cầm súng khiến viên đạn cắm xuống nền nhà. Các đối tượng tiếp tục bắn phát thứ hai song không trúng. Lúc này, nghe tiếng súng nổ lần thứ nhất, chị Hằng từ trong phòng chạy ra thì trúng đạn.

Qua khám nghiệm pháp y đã xác định chị Hằng bị tử vong do một viên đạn xuyên vào ngực làm đứt động mạch chủ. Sau khi bắn chị Hằng, nhóm đối tượng trên chạy ra đường và bắn thêm một phát đạn hoa cải khiến 2 công nhân môi trường đạn dọn vệ sinh trên đường Trần Hưng Đạo bị thương. Đến sáng ngày 6-11, chị Đặng Thị Chung, 1 trong 2 công nhân bị thương, đã được các bác sỹ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phẫu thuật các mảnh đạn nằm trong người ra ngoài, hiện sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Anh Đặng Văn Chung, người công nhân nhân còn lại may mắn bị thương nhẹ ở tay, vẫn chưa hết kinh hoàng: “Đang đứng chờ xe chở rác trên vỉa hè, tôi bất ngờ nghe nhiều tiếng súng vang lên, rồi một nhóm người lên xe tháo chạy. Tôi thấy bị đau nhói ở tay, nhìn sang chị Chung cũng bị dính nhiều vết thương trên người nên hô hoán mọi người thuê xe đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

 

Anh Chung bị thương nhẹ hiện đã xuất viện
Anh Chung bị thương nhẹ hiện đã xuất viện

 

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ đêm ngày 4-11, tại số nhà 56 đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh đã xảy ra một vụ nổ súng khiến chủ nhà là chị Nguyễn Thị Hằng tử vong, 2 công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên môi trường Nghệ An đang quét rác gần đó là anh Đặng Văn Chung (SN 1990, trú xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và chị Đặng Thị Chung (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang thu gom rác trên đường Trần Hưng Đạo bị dính nhiều mảnh đạn bị thương.

Ngay sau khi gây ra vụ đấu súng kinh hoàng các đối tượng liên quan nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An đến hiện trường, thu được 1 đầu đạn từ súng quân dụng bắn ra và nhiều mảnh đạn hoa cải.

Được biết, anh Tuấn chồng chị Hằng có biệt danh là Tuấn “khỉ”, là một giang hồ cộm cán ở TP Vinh, vụ nổ súng được nhận định là liên quan đến ân oán giang hồ giữa Tuấn “khỉ” và các băng nhóm xã hội đen khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện công an TP Vinh đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo