xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VỤ THẢM SÁT 6 NGƯỜI Ở BÌNH PHƯỚC: Nhóm công nhân nghỉ việc lên tiếng

Lê Phong - Như Phú

Trước khi 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ bị sát hại, một nhóm công nhân đã xin nghỉ việc, chuyển qua một xưởng gỗ cách nhà nạn nhân khoảng10 phút chạy xe máy

Những ngày qua, có dư luận cho rằng nhóm 7 công nhân bị ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến gỗ Quốc Anh) đuổi việc là nghi can trong vụ án mạng sát hại dã man vợ chồng ông cùng 2 con, 2 cháu vào rạng sáng 7-7 tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

“Oan cho tụi tui quá!”

Ngày 9-7, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ trực tiếp nhóm công nhân nêu trên để xác minh. Anh Thạch Thanh (quê Bạc Liêu) xác nhận mình là 1 trong 7 người vừa nghỉ việc ở Công ty TNHH Chế biến gỗ Quốc Anh hôm 17-6.

Công an khám nghiệm hiện trường tại biệt thự nơi cả gia đình ông Lê Văn Mỹ bị sát hại Ảnh: LÊ PHONG
Công an khám nghiệm hiện trường tại biệt thự nơi cả gia đình ông Lê Văn Mỹ bị sát hại Ảnh: LÊ PHONG

Những người nghỉ cùng Thạch Thanh gồm các anh Núc, Xoài (quê Đồng Tháp); Phú, Hiếu (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành); Xuyên (quê An Giang) và Lẫy (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Thạch Thanh cho hay anh nghỉ việc chứ không bị đuổi như lời đồn do bị tổ kỹ thuật của công ty la mắng liên tục vì thực hiện sai quy trình trong lúc xẻ gỗ. “Mọi người ở đây được ông bà chủ rất quý mến. Lương bổng trả đầy đủ, chúng tôi chẳng có thù hằn gì cả” - anh Thanh khẳng định.

Sau khi nghỉ việc ở Công ty Quốc Anh, 4 người gồm Thanh, Phú, Xuyên, Xoài đến làm việc ở một xưởng gần đó, cách căn biệt thự xảy ra vụ thảm sát khoảng 10 phút chạy xe máy.

Một ngày trước khi xảy ra vụ án, nhóm 4 người của anh Thanh vẫn làm việc bình thường. Trưa và chiều hôm đó, mỗi người đi làm việc riêng, đến tối cùng về ngủ ở nhà trọ. Đến gần 8 giờ ngày 7-7, họ mới hay tin gia đình ông Mỹ bị sát hại.

Công an đã lấy lời khai của 7 công nhân nêu trên để phục vụ công tác điều tra vụ án. “Mọi người nghĩ tụi tui gây án. Oan cho tụi tui quá, làm gì có “gan hùm” đến vậy!” - anh Thanh thanh minh.

Anh Phú, 1 trong 7 công nhân, kể hôm xảy ra án mạng, nhóm 4 người của họ ban ngày làm việc mệt, tối về cũng chẳng uống rượu bia mà lo nghỉ ngơi để hôm sau làm tiếp. “Vợ tôi vẫn làm ở xưởng ông Mỹ. Tụi tui hại ông ấy chi cho vợ mất việc sao? Đứa con đầu lòng của gia đình tui thì vợ chồng ông Mỹ chăm lo, mua quà, bánh nhiều lắm” - anh Phú bày tỏ.

Phải mất nhiều ngày mới thu thập dữ liệu xong

Trưa 9-7, VKSND Tối cao, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các điều tra viên của bộ và Công an tỉnh Bình Phước sớm tìm ra manh mối vụ thảm sát.

Số lượng gỗ cao su từ trong khu nhà xưởng của Công ty Quốc Anh được di chuyển qua nhà xưởng của em ruột nạn nhân ở gần hiện trường vụ án. Theo nhận định của các điều tra viên, ít nhất 3 ngày mới thu thập hết dữ liệu ở toàn bộ khuôn viên căn biệt thự.

Một người từng quan sát hiện trường khám nghiệm tử thi cho biết hầu hết những vết cắt trên cổ của các nạn nhân đều giống nhau, rất có khả năng do 1 người thực hiện. Người này cho rằng hung khí có thể là con dao lê Mỹ.

“Loại dao này rất bén, dài 35 cm, có khả năng đâm thủng cả xương. Nhiều khả năng cháu Dư Minh Vỹ (cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà bị sát hại đầu tiên do bỏ chạy. Riêng ông Mỹ và vợ có thể chết sau cùng. Chúng uy hiếp, giết chết từng người một” - người này nhận định.

Bà Sơn Thị Hường, một trong những công nhân làm việc tại Công ty Quốc Anh, cho hay bà cùng rất nhiều công nhân đã bị triệu tập để lấy lời khai. Theo bà Hường, ở công ty không có công nhân nào là người Campuchia, mà chủ yếu là người Khmer quê Trà Vinh, Bạc Liêu. Cơ quan công an xác nhận gia đình ông Mỹ đã trả lương cho công nhân trước khi bị sát hại.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thiếu tá Đào Văn Thêm, Phó Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước, khẳng định vẫn chưa có thông tin mới từ ban chuyên án. Cơ quan công an sẽ chủ động thông tin sớm cho báo chí khi có diễn biến mới.

Công bố đường dây nóng nhận tin báo án

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan đến vụ thảm sát 6 người ở huyện Chơn Thành thì báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

Ông Phúc cũng công bố số điện thoại đường dây nóng 0913.937.330 hoặc 0651.3879.434. Ban chuyên án sẽ bảo đảm giữ bí mật và dành những phần thưởng có giá trị cho người cung cấp thông tin xác đáng.

 

TP HCM khẩn trương siết chặt an ninh

Liên quan đến vụ án giết hại 6 người tại Bình Phước, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân vừa có công văn yêu cầu giám đốc Công an TP khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện tiếp tục tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm; tăng cường vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự.

Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh Công an TP HCM và các quận, huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt các đối tượng phạm tội trong vụ án nêu trên nếu chúng trốn tại TP.

N.Phan

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo