xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xin tha chết kẻ giết con mình

Bài và ảnh: Di Lâm

(NLĐO) - Cuộc sống luôn để lại lối đi cho những ai lầm đường lạc lối; như hình ảnh người mẹ tha thiết xin miễn án tử cho kẻ giết con mình

Ngày 6-1, tôi gặp lại bà M. ở TAND Cấp cao tại TP HCM. Vẫn dáng người lom khom, gầy yếu, vẫn bộ quần áo cũ sờn. So với lần gặp tại phiên tòa sơ thẩm, bà gầy và hốc hác hơn. Vừa qua giỗ đầu của con gái, khoảng thời gian một năm chẳng bao giờ đủ dài giúp người mẹ già nguôi ngoai nỗi đau mất con nhưng cũng đủ để tóc bạc, nếp nhăn và nước mắt hằn sâu lên bóng hình mẹ.

Bà M. đang xin tha chết cho hung thủ sát hại con gái mình ở phiên phúc thẩm. Những lời nói của bà đã khiến cả phòng xử xúc động.

Bà M. đang xin tha chết cho hung thủ sát hại con gái mình ở phiên phúc thẩm. Những lời nói của bà đã khiến cả phòng xử xúc động.

Bao la lòng mẹ

Tại tòa phúc thẩm, bà nhớ lại con gái bà và Nguyễn Minh Quàng (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP HCM) yêu nhau từ năm 2005. Thấy Quàng tốt tính nên gia đình bà coi Quàng như con cháu trong nhà. Hai bên gia đình ra sức vun vén hạnh phúc lứa đôi.

Hơn ai hết, bà mong đôi trẻ sớm dựng xây tổ ấm. “Thằng Quàng ngoan lắm. Nó hay giúp tôi công chuyện nhà, tôi xem nó như con ruột. Con gái hay tâm sự người yêu đối xử rất tốt với nó, đôi trẻ đang tính chuyện kết tóc se tơ. Nào ngờ…” - bà nghẹn lại, không nói thành lời. Nào ngờ… chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ mà Quàng mất hết lý trí, cầm dao đâm nhiều nhát vào người mình yêu nhất. Hành động vô nhân tính ấy đã tước đoạt mạng sống của người con, người em ngoan ngoãn trong gia đình, cũng là người Quàng gửi gắm tình cảm bao năm qua.

Suy nghĩ thể hiện qua cảm xúc, lời nói của bà M. không sai biệt gì so với lúc ở phiên xử sơ thẩm. Làm đơn gửi tòa phúc thẩm, bà một lần nữa tha thiết xin cơ quan pháp luật xem xét miễn án tử cho thủ phạm giết chết con gái mình. Người mẹ ấy đang cố gắng cứu vãn cuộc đời người gây ra nỗi đau tột cùng mà mỗi ngày bà gánh chịu.

Thanh thản

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi đến lý do xin giảm án cho bị cáo, bà M. cho rằng Quàng đáng trách nhưng cũng đáng thương. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, Quàng tự tử nhưng không thành. Điều này chứng tỏ Quàng vẫn rất yêu con gái bà và thực sự hối hận về việc làm sốc nổi của mình.

Bà bày tỏ: “Tai họa từ trên trời rơi xuống làm tôi mất đi cả con gái và con rể, khóc cạn nước mắt. Nỗi đau của tôi không chỉ là nỗi đau mất con, mà còn là nỗi đau của người phải chứng kiến cảnh người yêu của con mình nhận sự trừng phạt của lương tâm và luật pháp. Chuyện xảy ra rồi, có hận thù thì cũng không thể cứu vãn. Vì thế, tôi chấp nhận tha thứ cho Quàng để lòng mình thanh thản”.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Minh Quàng nghe bà M. nói như nuốt từng lời. Quàng một lần nữa xin lỗi bà, xin lỗi tất cả mọi người và thành khẩn xin pháp luật khoan hồng.

Nhờ có tấm lòng bao dung của bà M. mà lời xin lỗi của Quàng coi như chưa quá muộn. HĐXX chấp nhận giảm án từ tử hình xuống chung thân, đồng nghĩa với việc chừa lại cho Quàng một lối quay đầu, một cơ hội để ăn năn, làm lại cuộc đời.

Diễn biến phiên tòa làm tôi nhớ lại lần gặp bà M. trong giờ nghị án ở phiên tòa sơ thẩm. Bà - đại diện gia đình bị hại, đến chỗ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị cáo sốt sắng nhờ hướng dẫn cách cầu xin cho bị cáo một con đường sống nếu chẳng may tòa tuyên án tử. Bà vội vàng vì trong giờ xét xử, bà không biết bày tỏ nguyện vọng này vào lúc nào cho đúng với nội quy phiên tòa. Trong phiên xử, khi HĐXX hỏi, bà khẳng định mình không còn hận và chấp nhận lời xin lỗi của Quàng. Bà không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, ma chay mà chỉ cần hỗ trợ một phần chi phí giỗ đầu cho con gái.

Phiên tòa phúc thẩm kết thúc, suốt quãng đường từ phòng xử xuống cổng tòa, bà M. chỉ im lặng. Ngoài đường, không khí xuân ngập tràn, ấm áp như tấm lòng người mẹ nhân từ, độ lượng…

 

Nguyễn Minh Quàng hối lỗi trước vành móng ngựa
Nguyễn Minh Quàng hối lỗi trước vành móng ngựa

Sốc nổi vì ghen

Năm 2012, Nguyễn Minh Quàng và chị C.T.Y.T. (SN 1982, ngụ quận 8, TP HCM) yêu nhau và tính kết hôn. Tuy nhiên, đến tháng 12-2014, chị T. muốn chia tay nhưng Quàng không đồng ý. Quàng nghi ngờ chị T. có người yêu mới nên sinh ra ghen tuông. Từ đó, hai người thường xuyên cãi vã. Khoảng 13 giờ ngày 19-12-2014, Quàng chở chị T. về phòng trọ của mình tại phường An Lạc A (quận Bình Tân) nói chuyện. Nghe chị T. nói đã có người yêu mới và muốn chấm dứt mối quan hệ nên Quàng tức giận, bóp cổ và lấy dao đâm nhiều nhát làm chị T. tử vong.

Sau khi giết người yêu, Quàng cắt hai cổ tay, tự đâm nhiều nhát vào người rồi nằm ôm chị T. Tối cùng ngày, bạn ở chung phòng trọ đi làm về thì thấy chị T. đã chết, Quàng bất động nên trình báo công an và đưa Quàng đi cấp cứu.

TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quàng mức án tử hình về tội “Giết người”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo