- Còn nữa, buôn bán xuất nhập khẩu không được qua đường biên mậu, tiểu ngạch mà phải qua chính ngạch.
- Đúng rồi, không thì bị ghép tội
buôn lậu.
- Lưu thông bằng xe máy trên đường phố phải là xe chính chủ, không thì bị phạt te tua.
- Có vụ đó nữa hả? Trường hợp như nhà tui 3 người xài chung 1 chiếc, chỉ 1 người được đứng tên, thì lúc nào đi cũng phải chở chính chủ theo sao?!
- Ông phải sao y cà vẹt và hộ khẩu của chính chủ rồi đem đi chứng thực. Tóm lại là phải sao y bản chính. Tui nói rồi, cái gì cũng phải chính, chính...
- Khổ thật. Mai mốt bọn đàn ông tụi mình có đi với cô nào mà bị buộc phải trưng giấy xác nhận chính chủ thì căng à nha.
- Khi đó dịch vụ cung ứng giấy xác nhận... chính chuyên sẽ ăn nên làm ra.
- Ai là chính chủ của cái “vụ chính chủ” kể trên nhỉ?
Bình luận (0)