- Tui không đi đâu hết.
- Sao vậy cha nội? Ông bỏ mấy sở thích đó từ bao giờ?
- Không bỏ. Nhưng đi đâu cho mệt, chỉ cần bật VTV lên là có hết.
- Kịch phải tới rạp coi mới đã, còn mấy trận cầu “đinh” thì K+ lượm hết rồi, lấy gì coi.
- Có tất. Nhà đài này diễn còn “prồ” hơn cả mấy diễn viên sân khấu hay các kịch sĩ sân cỏ nữa là...
- Là sao, ông giải thích tui nghe?
- Ông có theo dõi vụ bản quyền truyền hình Giải Ngoại hạng Anh không? VTV gom các nhà đài khác lại, bảo chờ đàm phán với đối tác. Trong lúc dân tình rộ nghi vấn K+ (là đơn vị “con” của VTV, VTV nắm giữ 51% cổ phần) đã “đi đêm” mua bản quyền, VTV vẫn nói chưa có thông tin gì. Đùng một cái, VTV tuyên bố K+ đã có trong tay bản quyền do Canal+ chuyển giao, mà Canal+ là đối tác của VTV, chỉ nắm 49% cổ phần trong K+... VTV nói mình không hề hay biết, vô can.
- Biết đâu VTV bị lừa thật.
- Chưa biết ai lừa ai à! Giải thích kiểu VTV, con nít cũng không tin. Cha nắm cổ phần chi phối mà nói con không nghe thì cứ nọc ra mà quất, làm gì có chuyện qua mặt kiểu đó.
- Vậy thì mấy ông nhà đài khác cũng bị lừa?
- Chính xác! Mà nhà đài thì còn có thể thương lượng để K+ nhượng lại cho, chứ hàng chục triệu khán giả truyền hình thì không còn đường nào khác, phải mua chảo của K+...
- Nghe ông nói mà tui lên máu. Lâu nay tui bị viêm gan siêu vi B, coi xong vở kịch này chắc chuyển hẳn qua giai đoạn K (ung thư) luôn!
Bình luận (0)