xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bên lề Giải Mai Vàng 2012: Hoàng Bách “giật” cúp Mai Vàng của Hoài Linh

T.Hiệp-K.Khánh. Ảnh: T.Hiệp

(NLĐO) - Nhiều chuyện hậu trường thú vị của các nghệ sĩ tại đêm trao Giải Mai Vàng 2012 được phóng viên báo Người Lao Động nhanh chóng thông tin đến độc giả. Nhiều nghệ sĩ dù bộn bề công việc nhưng đã tìm mọi cách gác tất cả lại vì... Mai Vàng

Sau khi hóa thân vai Romeo trong tiết mục nhạc kịch, ca sĩ Hoàng Bách bước nhanh ra khán phòng nghe vinh danh hạng mục nam-nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất.

img

Khi nghệ sĩ hài Hoài Linh đoạt giải với vai cậu út trong vở “Anh chàng giả gái” (sân khấu Nụ cười mới), ca sĩ Hoàng Bách đã lén giật cúp Mai Vàng trên tay Hoài Linh và la lên: “Đúng ra cúp này thuộc về em, vì em diễn Romeo hay nhất đêm nay”. Hoài Linh ứng biến ngay: “Ráng đi em, năm sau tham gia diễn kịch với Nụ cười mới, chắc chắc em sẽ đoạt giải Cù nèo vàng!”. Hoài Linh còn bật mí: “Hoàng Bách đúng là “bách chiến, bách thắng” đấy. Vợ vừa sanh một bé gái dễ thương, cân nặng 3,8 ký. Năm nay Bách ăn tết lớn vì “đủ nếp, đủ tẻ”, khi con trai lớn đã 5 tuổi, bé gái ra đời. Hy vọng Bách sẽ có hậu duệ nối nghiệp cha”.
                 
NSƯT Thanh Thúy rời sàn tập đến ngay với Mai Vàng
 
img

Nỗ lực hết mình trong vai trò tuyển chọn nhạc công cho một nhóm nhạc tương lai của  Đoàn Nghệ thuật quân khu 7, NSƯT Thanh Thúy đã rời sàn tập đến ngay Nhà hát Thành phố trong tâm trạng phấn khởi. Cô chia sẻ: “Tôi đã cảm thấy tự tin hơn khi có được một dàn nhạc trẻ, đầy hứa hẹn. 2013 là một năm cật lực của tôi khi phải dồn hết sức lo cho vở nhạc kịch dự thi tốt nghiệp đạo diễn hệ cao đẳng với vở “Khách sạn Hào Hoa”. Giải Mai Vàng năm nay đã thật sự tạo cho tôi niềm tin để có thêm ý chí lao vào thử thách”.
      
NSƯT Hữu Châu xin “nghỉ dạy” để đến với Mai Vàng
 
img
NSƯT Hữu Châu (trái) chúc mừng đạo diễn Vũ Minh
 
“Tôi phải năn nỉ học trò cho được nghỉ dạy tối nay để đi dự lễ Mai Vàng. Quan trọng không phải vì tôi mong đợi mình sẽ được nhận giải mà vì đến để chúc mừng đạo diễn Vũ Minh, anh đã có được giải Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp dàn dựng”-NSƯT Hữu Châu cho biết. Hiện anh đang trong mùa dựng bài thi học kỳ cho ba lớp diễn viên kịch mà anh đang là giảng viên bộ môn tiếng nói sân khấu tại Nhà hát kịch Phú Nhuận, đồng thời tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.
 
Vân Trang – Minh Thuận thành “sao” hậu trường
 
img

Cả hai được xem là ngôi sao của hậu trường Nhà hát Thành phố khi được các chuyên viên hậu đài, các diễn viên múa, hóa trang, phục trang xin chụp ảnh lưu niệm liên tục. Với vai nhà sư và hoàng thái hậu trong phim “Thiên mệnh anh hùng”, cả hai đã làm các ngôi sao khác ganh tị, vì “chúng tôi không kịp thở khi mà vừa rời khỏi sân khấu sau tiết mục biểu diễn đã được mời chụp ảnh đến lóa cả mắt” – Vân Trang cười thật tươi, còn Minh Thuận “đau khổ”: “Tôi bị mấy chị sờ cầm, sợ hàm râu bị rụng trước khi ra sàn diễn nên cứ né hoài”.    

Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh cùng diện áo dài
 
img
 
Không hẹn mà gặp, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh đều xuất hiện tại Lễ trao giải Mai Vàng trong những chiếc áo dài đậm nét truyền thống dân tộc. Đàm Vĩnh Hưng, “người cũ” của Mai Vàng vừa nhận giải xuất hiện trong chiếc áo dài nhung màu đen được anh “bật mí” là sản phẩm của nhà thiết kế Công Trí. Anh cho biết mình “diện” trang phục này như một sự trân trọng gửi đến Giải Mai vàng.
 
img
             
Hoài Linh xuất hiện trong trang phục áo dài đỏ rự, giải thích về trang phục của mình, nghệ sĩ này cho biết chỉ ở những sự kiện trang trọng như Lễ trao Giải Mai Vàng anh mới mặc áo dài. Anh còn nói vui rằng: “Áo dài giúp Hoài Linh “khoe” được vóc dáng mỏng manh”.
 
Phương Thanh cũng dí dỏm không kém khi nói về chiếc áo dài nâu cổ tròn đơn giản mà sang trọng của mình. Chị chia sẻ: “Nói chung là đến chu kì mình làm đẹp đi dự trao giải, làm đẹp cho chương trình, làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Đẹp là một cái gì đó làm cho con người ta vui”. Chị cũng chia sẻ thêm rằng Tết này sẽ “chạy sô” đi diễn Lễ hội đêm Giao thừa ở Long Xuyên rồi sẽ về lại TPHCM diễn suốt ba ngày đầu năm Quý Tỵ để phục vụ khán giả, vì “mình là người của xã hội, mà ở những chương trình lễ lộc thì người ta rất cần nghệ sĩ”.
 

Mai Vàng “hút” du khách nước ngoài

Lễ trao giải Mai Vàng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các du khách nước ngoài đang có mặt tại trung tâm TPHCM.. Anh Jean Paris, du khách đến từ Canada cho biết anh bị thu hút bới cảnh bày trí bên ngoài Nhà hát thành phố và đã quyết định đến xem. 
 
Anh chia sẻ: “Tôi không biết đọc tiếng Việt, nhưng tôi thấy trên băng-rôn ghi ngày giờ và có ảnh chiếc “cúp” trông rất giống tượng Vàng Oscar ở Los Angeles, hơn nữa có thảm đỏ ở đây chắc hẳn sẽ có người nổi tiếng xuất hiện. Nhà hát opera luôn là một khung cảnh tuyệt vời cho bất kỳ sự kiện nào”.
 
Hai du khách người Đức khác hiện đang ở tại khách sạn Continential cũng cho rằng “cúp” Mai vàng trông giống tượng vàng Oscar và khen ngợi khung cảnh thảm đỏ bên ngoài Nhà hát Thành phố. Ngoài ra, rất nhiều du khách quốc tế cũng đã có mặt từ sớm để chụp hình lưu niệm và háo hức chờ xem các nghệ sĩ đi thảm đỏ.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo