xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung kết Vietnam Idol: Hoàng Quyên "áp đảo" Ya Suy

Tin-ảnh: K.Khánh

(NLĐO) - Trong đêm gala 9 "Vietnam Idol 2012", Hoàng Quyên đã có phần trình diễn thuyết phục hơn hẳn Ya Suy trong cả 3 phần thi: ca khúc tự chọn, ca khúc quốc tế và ca khúc do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn lựa chọn. Chương trình được trực tiếp lúc 20 giờ thứ sáu 25-1 trên VTV3.

Trước đêm chung kết, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn cho biết: “Tôi sẽ chọn bài dựa vào quãng đường mà các bạn đã đi. Đó sẽ là những bài hát tượng trưng cho thế mạnh và phù hợp với phong cách của mỗi bạn”. Trong khi đó, người hướng dẫn cho các thí sinh là diva Mỹ Linh nhận xét: “Hoàng Quyên có giọng alto thật hiếm. Âm vực khá rộng và thông minh. Ya Suy giọng hát không đặc biệt nhưng đầy cảm xúc”.
 
img
Hoàng Quyên và Ya Suy
 
img
                         
Hoàng Quyên mở đầu đêm thi với ca khúc Mùa cây trở lá, một bài hát có giai điệu sôi động, tươi vui của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Cô gái nhỏ nhắn người Tày có sự phá cách táo bạo khi vừa hát vừa thể hiện vũ đạo với một nhóm múa hỗ trợ. Dù các động tác vũ đạo còn thô cứng nhưng bù lại, Hoàng Quyên vẫn thể hiện được chất giọng khỏe và giữ hơi tốt.
 
img
                                                             
Trái với Hoàng Quyên, Ya Suy khởi đầu không thành công với ca khúc Viết tình ca của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Ya Suy tỏ ra căng cứng, hát lệch tông và phô giọng nhiều đoạn. Việc hát lệch tông khiến thí sinh này hồi hộp, thể hiện thiếu tự tin và hoàn toàn không truyền đạt được cảm xúc của bài hát. Tuy nhiên, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn bất ngờ xuất hiện trên sân khấu “thanh minh” cho Ya Suy rằng thí sinh này hát chênh cao độ thật ra là do lỗi của ban nhạc đã vào sai tông.
 
img
                                                                                                         
Ở lượt thi tiếp theo, giám khảo Huy Tuấn chọn cho Hoàng Quyên ca khúc nhạc jazz Người em yêu mãi của tác giả Phạm Hải Âu. Đây là một bài hát vừa khó hát vừa không dễ nghe, nhưng Hoàng Quyên đã xử lý riêng theo cách của mình và được giám khảo Quốc Trung đánh giá vẫn giữ được sự trong sáng của cô. Dường như jazz là thế mạnh của Hoàng Quyên, bên cạnh đó, việc hát acoustic (hát mộc với nhạc cụ) càng giúp cô gái này bộc lộ được hết những ưu điểm trong chất giọng của mình. 
 
img
                
Còn với Ya Suy, bài hát được giám khảo Huy Tuấn lựa là Nơi ấy của Hà Okio. Phần thi này Ya Suy có cải thiện đáng kể so với bài đầu tiên và đã lột tả được những đoạn cao trào cảm xúc cần có của ca khúc này, dù đôi chỗ vẫn không tránh khỏi bị phô.
 
img
                        
Ở vòng thi ca khúc quốc tế, khác với hình ảnh những chiếc váy ngắn trong các phần thi trước đây, Hoàng Quyên xuất hiện xinh đẹp trong một chiếc đầm đuôi cá lộng lẫy và thể hiện ca khúc Try it on my own, một ca khúc nổi tiếng với giọng hát của cố ca sĩ Whitney Houston. Hoàng Quyên thể hiện dạt dào cảm xúc, khiến toàn bộ khán giả trong trường quay và ban giám khảo hoàn toàn bị chinh phục. Ca sĩ Mỹ Tâm phải thốt lên: “Chị thấy trên sân khấu một ngôi sao đang tỏa sáng với một giọng hát đầy tâm hồn, tình cảm”. Như vậy, Hoàng Quyên đã thể hiện rất thành công cả 3 phần thi với 3 ca khúc mang phong cách hoàn toàn khác nhau.
 
img
          
Ya Suy là người khép lại đêm gala 9 với phần trình diễn What I’ve done, ca khúc rock với giai điệu cực kì mạnh mẽ của ban nhạc nổi tiếng Linkin Park. Ở phần thi cuối cùng này, Ya Suy không còn bị gò bó về tâm lý nên đã “cháy” hết mình và tạo sự mới lạ trong mắt khán giả với trang phục và động tác biểu diễn của một rocker. Tuy hát không xuất sắc, nghe vẫn phô và phát âm tiếng Anh không tốt nhưng Ya Suy vẫn nhận được nhiều lời động viên từ ban giám khảo. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói: “Em là giấc mơ của rất nhiều người và cả của tôi. Tôi ước rằng làng giải trí Việt Nam có nhiều người chân thành và chân tình như em”.
                                                        
Giọng hát mộc mạc, bản năng và phong cách tự nhiên, chân thành chính là “vũ khí” lợi hại giúp Ya Suy tiến sâu từng bước một từ đầu cuộc thi đến nay. Nhưng xét về phong độ và bản lĩnh sân khấu, điển hình là trong đêm gala 9 này, Hoàng Quyên thể hiện nhỉnh hơn hẳn thí sinh người Chu Ru. Tuy vậy, kết quả vẫn rất khó đoán vì số lượng khán giả yêu mến sự chân chất, mộc mạc của Ya Suy thật sự rất đông đảo.
                           
Đêm gala cuối cùng cũng là đêm công bố người đoạt danh hiệu Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2012 - Vietnam Idol 2012 sẽ diễn ra trên Sân vận động Quân khu 7 TPHCM và được trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1-2 trên VTV3.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo