NSƯT Hữu Châu với vai ông Lực, tạo nhiều cảm xúc cho khán giả
"Vai này có tính cách khác hẳn với những vai tôi đã từng diễn. Ông Lực là một ông già cao ngạo, khó tính, xem vợ như tôi tớ trong nhà. Tôi thích cái tứ kịch này vì nó không bó hẹp trong một không gian và chính sự phóng khoáng đó tác động đến lối diễn của tôi rất nhiều. Chiêu trò của kịch có nhiều nhưng chúng tôi không để nó lệch ra ngoài tính tư tưởng chính, đó là ca ngợi đạo lý làm người trong đời sống quá thực dụng hôm nay. Qua lối diễn châm biếm, tôi muốn phô bày hình ảnh một người cha có lối sống ích kỷ, luôn buộc con cái theo ý của mình" - NSƯT Hữu Châu chia sẻ.
NSƯT Hữu Châu và NS Thái Quốc, "cặp đôi khó chịu" của vở Xóm vịt trời
NSƯT Hữu Châu và NS Tuấn Khải đã tạo tiếng cười duyên dáng cho vở diễn
NSƯT Hữu Châu và NSƯT Thanh Vy "chồng chúa vợ tôi" trong vở "Xóm vịt trời"
Nam nghệ sĩ này cho biết mỗi ngày, anh nhận thấy có những điều cần bổ sung không chỉ cho vai kịch mà mở rộng ra cho cả vở diễn. Kịch dân gian không dễ dựng, nếu cứ buộc nó vào một bố cục nhất định. Anh cho rằng phải luôn cập nhật thời sự hằng ngày, đưa vào đó những sự việc mang "hơi thở" cuộc sống sẽ khiến nội dung kịch gần hơn với khán giả và giúp họ thưởng thức một cách thích thú các vở diễn.
Bình luận (0)