Do hàng chục phe vé tràn ra đường cùng việc nhiều người dân dừng xe mua bán, trả giá khiến tình trạng giao thông nơi đây hết sức lộn xộn. Dẫu phe vé ào ạt bán vé ngoài đường nhưng điều đáng ngạc nhiên là 2 cán bộ quản lý thị trường Đà Nẵng dừng xe đứng bên cạnh vẫn không có động thái gì.
Phe vé chợ đen tràn ra đường chèo kéo mời chào bán vé , bán giấy mời xem pháo hoa
Hai cán bộ QLTT không hề có động thái gì trước thực trạng các phe vé bán giá cao
Trong khi đó, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu quản lý thị trường phải vào cuộc quyết liệt để kiểm soát tình trạng tăng giá “chặt, chém” du khách. Theo lời mời chào của các phe vé, giá vé xem pháo hoa được bán từ 350.000 đồng/vé - 450.000 đồng/vé, cao hơn khoảng 50.000 đồng/cặp vé so với giá qui định của thành phố.
Nhiều du khách và người dân hết sức bất ngờ khi thấy hàng trăm giấy mời cũng được các phe vé mang ra bán. Giấy mời khu vực khán đài “VIP” như B2, B3, phe vé mua lại với giá 500.000-600.000 đồng/vé rồi “hét” giá bán ra trên dưới 1 triệu đồng/vé.
Theo các phe vé, họ mua giấy mời của những người được mời nhưng không có nhu cầu xem. Số lượng vé mời được các phe vé mua lên đến hàng trăm. Trong khi năm nay, do tiền vận động tài trợ cho DIFC 2013 không như mong đợi nên UBND TP Đà Nẵng chủ trương giảm giấy mời để dành các khu vực khán đài bán vé cho du khách.
Tuy nhiên, do giấy mới được phe bán vé thu gom bán lại rất nhiều nên vé của ban tổ chức vẫn tồn đọng hàng ngàn vé. Nhiều du khách cho rằng, nhận được giấy mời chứng tỏ mình được BTC cuộc thi trân trọng nhưng chẳng hiểu sao nhiều người lại bán đi sự trân trọng đó, tạo cơ hội cho phe vé móc túi người dân có nhu cầu.
Bình luận (0)