xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung tâm nghệ thuật cải lương “rùa bò”

Thanh Hiệp

Đã có không biết bao nhiêu văn bản và cuộc họp, trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo tại TPHCM nhưng những dự án xây dựng nhà hát, một thiết chế văn hóa thiết yếu để phát triển các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp tại TPHCM vẫn còn trên giấy

Nhà hát cho cải lương đến nay vẫn còn là điều mong ước của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đời sống của họ tiếp tục bấp bênh khi chưa có nơi để làm nghề một cách yên ổn và đúng nghĩa

 

Nằm ngay trung tâm TPHCM, rạp Hưng Đạo được xem là thủ phủ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đơn vị quốc doanh duy nhất của bộ môn nghệ thuật cải lương tại TPHCM, được giao quản lý rạp hát này. Rạp Hưng Đạo, được xây dựng từ năm 1960, là nơi biểu diễn của nghệ thuật sân khấu cải lương từ đó đến nay. Hơn 50 năm gồng mình trước sự  tàn phá của thiên nhiên và cả con người, không được tu sửa đúng nghĩa, rạp hát này không còn sức đứng vững.

 
Công trình cấp bách?
 
Hơn 36 năm từ sau ngày đất nước thống nhất, Nhà hát Trần Hữu Trang và nhiều đoàn hát khác của TPHCM đã dựa vào rạp này để dàn dựng nhiều tác phẩm đỉnh cao và phục vụ giải trí hằng đêm cho khán giả mộ điệu: Thái hậu Dương Vân Nga, Kiều Nguyệt Nga, Tâm sự Ngọc Hân, Cây sầu riêng trổ bông, Nàng Xê Đa, Chim Việt cành Nam, Nàng Hai Bến Nghé, Muôn dặm vì chồng...
 
Đồng thời nơi đây còn là nơi tổ chức nghiên cứu, thể nghiệm nghệ thuật cải lương cho cả khu vực miền Nam; đăng cai tổ chức những liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp cấp quốc gia cho các loại hình nghệ thuật truyền thống khác, như chèo, tuồng..., cả trong điều kiện rạp đã hoàn toàn xuống cấp (ghế hư hỏng, nền nhà trốc lở, mái bị thủng, trời mưa dột ướt cả khán phòng), thiếu thốn mọi trang thiết bị.
 
Khi bước lên lầu không ai có thể tin rằng mình đang đi trên chiếc cầu thang của một nhà hát nằm giữa trung tâm TPHCM, còn bệ rạc hơn cả những cầu thang của các chung cư đang xuống cấp nằm rải rác trong lòng TP. Thế nhưng rạp Hưng Đạo vẫn cố gắng hoàn thành sứ mạng của mình, cố gắng đón khán giả đến với nghệ thuật cải lương trong điều kiện cơ sở vật chất như vậy.
 
 
img

Rạp Hưng Đạo - nơi xây dựng Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật cải lương của TPHCM - đã trùm lưới nhiều tháng qua. Ảnh: TẤN THẠNH



Trước tình hình đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo cho các cơ quan liên quan cấp bách lập dự án tháo dỡ rạp Hưng Đạo và xây dựng nơi đây thành Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật cải lương không chỉ của TPHCM mà còn của các tỉnh ở khu vực phía Nam. Nhưng bao năm nay, dự án này vẫn nằm trên giấy, vẫn là sự chờ đợi mỏi mòn của nghệ sĩ.
 
Vướng “đền bù giải tỏa”
 
Trong hội nghị tổng kết hoạt động của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM mới đây, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã phát biểu: “Các công trình xây dựng nhà hát của ngành còn chậm”. Ông Thuận cũng đã chỉ đạo việc triển khai xây dựng Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo cần phải khẩn trương. Thế nhưng sự ì ạch lại nằm ở khâu giải phóng mặt bằng.
 
Trước đây, rạp Hưng Đạo và chung cư Hưng Đạo do ông Nguyễn Thành Niệm làm chủ. Ông Niệm đã cho người cháu ruột là bà Nguyễn Thị Liễu thuê căn phòng 12 m2 để ở. Khi đất nước thống nhất, gia đình ông Niệm hiến rạp Hưng Đạo cho Nhà nước, lúc đó Hội Sân khấu TPHCM (đơn vị quản lý rạp Hưng Đạo) đã có công văn cho phép bà Liễu tiếp tục lưu trú tại căn phòng này và không thu tiền thuê.
 

Tiến trình thực hiện đề án

Năm 2006, UBND TPHCM chính thức giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo. Đến tháng 5-2009, theo Nghị định 12 của Chính phủ, các công trình xây dựng phải do đơn vị hưởng thụ làm chủ đầu tư. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã thành lập ban quản lý dự án, tổ chức đấu thầu đơn vị thiết kế và tư vấn quản lý. Kết quả, Công ty Acsa là đơn vị tư vấn quản lý và Công ty Gesco là đơn vị tư vấn thiết kế với tổng dự toán gần 61 tỉ đồng.

Năm 1998, bà Liễu sang tay cho bà Loan, sau đó, bà Loan sang cho bà Thanh. Bà Thanh đã cho người cháu là Trần Thị Thương đứng tên từ năm 2004. Đến năm 2009, bà Trần Thị Thương được UBND quận 1 thực hiện hợp đồng cho thuê, dù rạp Hưng Đạo không thuộc sự quản lý của UBND quận 1. Đến nay, bà Thương vẫn tiếp tục thưa kiện, chưa chịu mức đền bù giải tỏa mà dự án đưa ra để di dời sớm giải phóng mặt bằng rạp Hưng Đạo.
 
Bức xúc của nghệ sĩ
 
Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM, cho biết UBND TPHCM đã giao UBND quận 1 chỉ đạo Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận 1 có biện pháp cưỡng chế căn hộ mà bà Trần Thị Thương chiếm dụng trong khuôn viên rạp để giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện quyết định này vẫn ách tắc, chưa biết đến bao giờ chủ đầu tư mới có được mặt bằng để bàn giao cho đơn vị xây dựng thi công.
 
Ông Phan Quốc Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cho biết: “Hiện nay, dù đã có nơi biểu diễn tạm là rạp Thủ Đô nhưng nơi này cũng không hơn gì rạp Hưng Đạo trước đây. Vẫn thiếu thốn nhiều trang thiết bị biểu diễn, muốn dàn dựng tác phẩm lớn phải thuê Nhà hát Hòa Bình hoặc Nhà hát Bến Thành. Nay, phải đợi đến năm 2012 mới hoàn thành việc tháo dỡ, giải phóng mặt bằng và chưa biết ngày khởi công xây dựng sẽ phải còn đợi đến bao giờ”.

 

Kỳ tới: Xiếc: “Vô gia cư”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo