xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tượng Hoàng Đế La Mã khỏa thân bị chỉ trích gay gắt

Linh San (Theo BBC)

(NLĐO) - Bức tượng Hoàng đế La mã Trajan – tác phẩm điêu khắc bằng đồng được coi như là biểu tượng kỉ niệm sự ra đời của quốc gia Romania đang đối mặt với những lời phản đối gay gắt của dân chúng và các nhà phê bình.

img
Bức tượng gây tranh cãi


Đây là tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc Vasile Gorduz, vừa ra mắt công chúng ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bucharest (Romania).

 Hoàng đế La mã Trajan là nhân vật tượng trưng cho sức mạnh một thời của Đế chế La Mã, trên tay bức tượng này cầm một chú sói là biểu tượng cho sức mạnh của loài vật. Bức tượng này có ý nghĩa là đại diện cho sự hợp nhất giữa đế chế La Mã và các bộ lạc cổ xưa Dacia (Thế hệ người Romania ngày nay là hòa trộn giữa người La Mã và người Dacia).

Tuy nhiên, việc bức tượng trong tình trạng khỏa thân và trạng thái, hình dạng của con sói không nhận được sự đồng tình của mọi người, nhiều người con cho rằng bức tượng này là một trò hề, một sự phỉ bang.

Một du khách quan sát bức tượng và nói: “Trông nó như là tượng đài của một chú chó quái dị”.
Một phụ nữ trung niên đi ngang qua bức tượng phát biểu: “Tôi chưa bao giờ thấy cái gì kì cục như thế, một con sói có đầu heo, tai của lạc đà và đuôi của thằn lằn, thêm một khối u ở trên cổ, lại nằm trên tay một người đàn ông khỏa thân chẳng đẹp đẽ gì”.

Ngay cả những người làm việc ở bảo tàng cũng chỉ trích “tác phẩm nghệ thuật này”. “ Tôi không phải là một một người khó tính hay bảo thủ về chuyện khỏa thân, nhưng bức tượng này đáng lẽ không được trưng bày ở đây vì rõ ràng chất lượng nghệ thuật của nó đáng nghi ngờ”, người phụ trách bảo tàng Ernest Oberlander Tarnoveanu nói.

Trên diễn đàn trang web Times New Roman của Romania cũng nhận được vô số chỉ trích. Một người bình luận rằng: “Thị trưởng thành phố Bucharest đã khánh thành tượng đài đầu tiên cho những chú chó Romania”.

Một nhà phê bình nghệ thuật thì phát biểu: “Tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa của bức tượng một người đàn ông không mặc quần lót và nâng niu con sói trên tay như thể là cầm một chiếc khăn lông?”
Bức tượng này được tạo ra bởi bàn tay của nhà điêu khắc Vasile Gorduz, qua đời năm 2008, là một nhân vật có tiếng trong giới điêu khắc Romania trong nhiều thập kỉ, ông còn là giáo sư về nghệ thuật điêu khắc của trường Đại học nghệ thuật quốc gia ở Bucharest vào những năm 1990.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo