Căn nhà Harvey thường xuyên đóng kín rèm cửa
Trong nhà, bố mẹ Harvey phải đóng kín các bức màn để con trai có thể nhìn thấy mặt họ. Bà Andy (mẹ Harvey) tâm sự: “Ánh sáng ban ngày đối với bé Harvey chỉ giống như một vệt sáng mà bạn thấy khi lái xe trong một ngày mưa hay ánh nắng phản chiếu từ những vũng nước trên đường”.
Harvey chơi với bố mẹ trong nhà
Harvey luôn đeo đôi kính đặc biệt từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Nó được thiết kế sao cho chỉ có khoảng 10% ánh sáng lọt vào. Mặt khác, cậu bé gặp rất nhiều khó khăn khi vui chơi ngoài trời, đặc biệt vào những ngày chói chang.
Harvey phải mang chiếc kính đặc biệt mọi lúc mọi nơi để nhìn rõ màu sắc
Còn nhiều người qua đường lại cho rằng cậu bé chơi nổi, suốt ngày đeo kính để làm đẹp.
Các bác sĩ đã phát hiện Harvey mắc chứng Achrotopsia vào tháng 12-2009. Cô em gái 3 tháng tuổi của cậu bé cũng được chẩn đoán mắc bệnh tương tự. Bố mẹ em cảm thấy quẫn trí và đau buồn trước tình trạng này bởi họ biết con mình sẽ không nhìn thế giới theo cách mà họ đã thấy.
Bình luận (0)