xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện như cổ tích

Bài và ảnh: Ngọc Dung

Trong tuần này, “cô dâu bệnh viện” Hà Thị Hom sẽ được xuất viện. Nhớ lại đám cưới như mơ trước giờ đại phẫu tim của mình, Hà Thị Hom không khỏi nghẹn ngào xúc động

Bác sĩ Dương Đức Hùng - Trưởng Khoa C8, Viện Tim mạch Quốc gia Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) - cho biết ca mổ tim của bệnh nhân Hà Thị Hom (ngụ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) rất thành công. “Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, khối u to bằng quả trứng vịt đã được lấy ra khỏi buồng tim. Hiện sức khỏe của Hom đang bình phục từng ngày” - bác sĩ Hùng vui mừng.

Khóc vì bất ngờ, hạnh phúc

Bất chấp những giây phút sinh tử vừa trải qua trên bàn mổ, khuôn mặt của Hà Thị Hom vẫn còn phảng phất niềm vui khi cô cùng anh Hà Văn Thơm mới có một tiệc cưới để đời. Giọng nói còn yếu ớt sau cuộc đại phẫu lấy khối u tim nhưng đôi mắt của nữ bệnh nhân này vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

Ngày đại phẫu tim của Hom trùng với ngày cưới. “Trước giờ phẫu thuật, Hom và Thơm ngỏ ý xin hoãn mổ. Tôi rất ngạc nhiên, cố gặng hỏi thì Thơm nghẹn ngào cho biết lịch mổ trùng với ngày cưới. Gia đình 2 bên đã mời họ hàng nên dù biết cô dâu phải mổ cấp cứu nhưng vẫn tổ chức đám cưới ở quê” - điều dưỡng trưởng Đặng Bích Phương kể.

Sau khi tính toán, các y - bác sĩ Khoa C8 đã lùi lịch mổ và tổ chức đám cưới cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Hùng, Hom có khối u to trong tim lâu ngày nên cần phải mổ sớm. “Trước lý do xin hoãn mổ hết sức đặc biệt, chúng tôi đã đánh giá lại sức khỏe của Hom, thấy có thể lùi thêm một ngày nên đã đồng ý. Tổ chức đám cưới trước khi bệnh nhân mổ, chúng tôi chỉ mong muốn đem đến niềm vui nho nhỏ cho cặp vợ chồng trẻ bớt tủi thân trong một ngày trọng đại mà họ không thể có mặt ở quê nhà, đồng thời giúp Hom có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật” - bác sĩ Hùng tâm sự.

Sau khi đại phẫu tim, sức khỏe của Hà Thị Hom đang hồi phục từng ngày
Sau khi đại phẫu tim, sức khỏe của Hà Thị Hom đang hồi phục từng ngày

Thế là lần đầu tiên, một đám cưới được tổ chức ngay trong BV, cô dâu mặc áo bệnh nhân. “Trước cuộc đại phẫu, căn phòng giao ban rộng khoảng 15 m2 của Khoa C8 đông nghẹt bóng áo trắng, áo xanh. Chúng tôi dùng chiếc tủ sắt đựng hồ sơ bệnh án làm phông trang trí, dán hình ảnh song hỷ. Chiếc bàn nơi các bác sĩ trao đổi chuyên môn được dùng bày những đĩa bánh kẹo, trái cây đón khách. Bó hoa hồng tươi và bì thư mừng cưới đã được chúng tôi chuẩn bị trong buổi trưa. Cô dâu gầy gò, yếu ớt trong bộ quần áo bệnh nhân, nước mắt lưng tròng nhưng khuôn mặt đầy hạnh phúc. Chú rể bẽn lẽn, ngượng ngùng, không giấu được sự lo lắng khi luôn nắm chặt tay cô dâu, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi thăm cô dâu có mệt không” - bác sĩ Hùng nhớ lại.

Khách chia vui với cô dâu Hà Thị Hom và chú rể Hà Văn Thơm là những bệnh nhân vừa mổ tim, người nhà đi chăm bệnh và hàng chục nhân viên y tế Khoa C8. Nhiều bệnh nhân vừa mổ xong, đi chưa vững cũng nhờ người dìu đến chung vui.

“Vợ chồng em không ngờ được các bác sĩ tổ chức bữa tiệc cưới ngay trong BV. Chúng em thấy may mắn quá! Hạnh phúc bất ngờ làm vợ chồng em chỉ biết khóc. Những ngày sau, rất nhiều bạn bè - kể cả những người ở tận miền Nam mà em chưa từng biết - đọc tin về đám cưới vợ chồng em trên báo đã điện thoại chúc mừng và động viên” - Thơm xúc động.

Bác sĩ Hùng cho biết Hom mổ tim hôm 24-4, dù đã khỏe nhưng do cô ở xa, BV giữ lại qua đợt nghỉ lễ để sức khỏe thật ổn định mới cho xuất viện - dự kiến trong tuần này. “Hom sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường. 3-6 tháng sau phẫu thuật, cô ấy có thể làm mẹ như bao phụ nữ khác” - ông thông báo.

Mối tình chân thành

Hà Văn Thơm cho biết anh quen Hom sau khi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. “Chẳng hiểu sao một người mong manh, nhỏ bé như cô ấy lại hút hồn em đến vậy. Có lẽ vì đơn giản là cô ấy rất hiểu em” - Thơm tâm sự.

Khi biết Thơm thích Hom, bạn bè đã lời ra tiếng vào. Hom đã 27, hơn Thơm tới 3 tuổi, coi như “gái ế”. Cô lại ốm yếu, gầy guộc, “thở còn chẳng ra hơi”. Tuy nhiên, Thơm vẫn quyết tâm theo đuổi Hom, cho dù cô có ốm đau thế nào.

“Hồi 16-17 tuổi, em cũng xinh xắn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến tuổi 18, bỗng dưng sức khỏe em sa sút, lên nương được một lúc là thở không nổi. Càng ngày, sức khỏe của em càng yếu dần nhưng cũng có không ít người theo đuổi. Nghĩ mình yếu đuối, em đành gác tình riêng, sống cùng bố mẹ cho đến khi gặp anh ấy…” - Hom kể.

Sự chân thành của Thơm đã chinh phục Hom. Lúc nhận lời yêu nhau, cô đã liên tục đau ốm. Chính Thơm là người đưa Hom đi chạy chữa ở nhiều BV. “Tết vừa rồi, em phải nằm 2 tuần ở BV. Thơm bỏ cả ăn Tết, ở lại BV chăm sóc em” - Hom tự hào.

Dù thấy Thơm chí tình nhưng cha mẹ Hom cũng khuyên can, bảo rằng nếu cưới con gái họ thì anh phải chăm sóc cả đời, sẽ rất khổ. Tuy nhiên, Thơm vẫn quyết tâm: “Dù bệnh tình Hom có thế nào thì em vẫn một lòng yêu cô ấy, không bao giờ bỏ”.

Lúc này, Hom chỉ mong sớm khỏe mạnh để được làm người vợ, người mẹ. Còn với Thơm, anh mong ước: “Sau khi Hom xuất viện và mạnh khỏe hẳn, em sẽ dùng khoản tiền mừng cưới để mở một tiệm sửa chữa điện, nước nho nhỏ ở quê. Nhất định sau này, em sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng. Hom sẽ mặc bộ áo cưới mà chính tay cô ấy đã chuẩn bị nhiều tháng nay”.

Có một không hai

Là khách mời của đám cưới trong BV hôm 23-4, ông Hoàng Tuấn Vuông - ở Thanh Trì, TP Hà Nội, người nhà một bệnh nhân - xúc động: “Đây là đám cưới có một không hai trong đời mà tôi được dự. Tôi đã gửi chút quà nhỏ chúc 2 cháu mạnh khỏe và mãi hạnh phúc bên nhau”.

Ông Phạm Soan (ở Nam Định), người nhà của một bệnh nhân, cũng gửi quà mừng và dành lời chúc tốt đẹp nhất cho đôi vợ chồng trẻ. “Chuyện như cổ tích! Thật hiếm hoi có đám cưới như vậy. Nghĩa cử của các bác sĩ khiến chúng tôi thấy tình người thật gần gũi, không có khoảng cách giữa người bệnh và bác sĩ” - ông thổ lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo