xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gương mặt 1 người ở An Giang biến dạng đến khó tin

Bài và ảnh: Nguyễn Thạnh

(NLĐO)-Một người đàn ông mắc phải căn bệnh lạ mặt chảy xệ biến dạng, luôn trùm kín khi ra đường vừa được các các bác sĩ hội chẩn xuyên biên giới để tìm cách cứu chữa.

Trưa 22-5, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, cho biết vừa tiếp nhận cứu chữa một trường hợp biến dạng khuôn mặt đáng thương. Đó là trường hợp anh Lê Văn Mến (35 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Mặc dù mang hình hài của một con người nhưng gương mặt anh lại bị chảy xệ và biến dạng khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy là phải giật mình hoảng sợ.

Mến sinh ra với cơ thể khỏe mạnh và khuôn mặt hoàn toàn bình thường. Năm 20 tuổi, anh lấy vợ và một năm sau thì anh bỗng dưng bị bệnh, ban đầu anh thấy có cái u trong mũi, nó gây khó thở và càng ngày càng lớn, sưng to như cái mâm. Từ đó, gương mặt bắt đầu biến dạng chuyển từ sưng phù sang chảy xệ, vùng da mặt nhão trùng, nặng nề kéo gần như ½ gương mặt xuống vùng cổ. Mỗi lần nói chuyện hay ăn uống là toàn bộ vùng da chảy xệ bắt đầu chuyển động và quắn quéo lại với nhau. Tạo nên hình dạng kỳ lạ khiến người đối diện vừa sợ, vừa thương.

Hơn 15 năm qua, chàng trai này đã vật lộn với bệnh tật, phải ngủ ngồi vì nằm xuống là không thể thở được, càng đau khổ hơn anh luôn trùm kín mặt để tránh gây sợ hãi ngất xỉu cho trẻ em. Việc ăn uống càng khó khăn, các chất lỏng không thể đưa vào miệng dễ dàng. Chiếc khăn tay là vật bất ly thân, dùng nó trong khi ăn để tém cả cái miệng chảy xệ, ngăn không cho thức ăn trào ra ngoài.

Gương mặt 1 người ở An Giang biến dạng đến khó tin - Ảnh 1.

Mong một phép màu sẽ đến với người đàn ông tội nghiệp này

Do khuôn mặt bất thường, anh rất khó kiếm việc làm ở quê, chủ yếu nhờ vào sức, ai thuê gì thì làm đó như vác lúa mướn, phun thuốc thuê, đi cấy, bẻ dưa, bẻ cà... Theo anh Mến, ở quê một số người nhìn thấy anh thì thông cảm, thương xót nhưng nhiều người cũng tỏ ra sợ hãi, kinh sợ, thậm chí có nhiều người nhìn thấy đã ngất xỉu. Biết bản thân mắc bệnh lạ anh chủ động nhiều lần khuyên vợ đi thêm bước nữa với người khác khi ở tuổi tuổi thanh xuân và mong có một phép màu nào đó đến với mình.

Theo bác sĩ Tú Dung, qua kiểm tra CT, xét nghiệm máu, X-quang..., cho thấy sức khỏe anh Mến tương đối khỏe mạnh. Một điều may mắn là trên cấu trúc xương của anh Mến không có u, xương hàm răng vẫn tốt. Có thể mặt anh Mến biến dạng là do biến dạng từ mô miệng. Mắt luôn bị đỏ, sưng nề vì trọng lượng khuôn mặt với trọng lượng da lớn quá kéo sụp mắt, mũi xuống. Vấn đề bây giờ phẫu thuật là phải tạo hình và cắt bỏ được phần thịt thừa nhưng vẫn phải đảm bảo được dây thần kinh mặt.

Đây là ca bệnh khó, lạ nên không thể điều trị được tức thời. Hiện Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc sẽ kết nối với các chuyên gia cả trong và ngoài nước về thẩm mỹ mới có thể đưa ra phương pháp tốt nhất tái tạo được khuôn mặt cho Mến. "Chưa thể khẳng định trả lại dung mạo dễ coi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tái tạo lại gương mặt cho người đàn ông này sao cho chí ít là không còn sự kỳ thị để hòa nhập cộng đồng, trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác"- BS Tú Dung chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo