Khi bắt đầu mắc bệnh Shanyna đang sống cùng gia đình ở Memphis và là sinh viên năm thứ nhất khoa tư pháp hình sự của trường Đại học Luật.
Căn bệnh lạ của cô gái 28 tuổi này đến giờ vẫn được coi là một bí ẩn y tế và các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra cách chữa trị cơn ác mộng của Shanyna.
Shanyna kể lại, hồi năm 2009, sau khi bị ngứa khắp cơ thể do dị ứng chân cô bị bao phủ một lớp da đen và sần sùi. Các bác sĩ ở Memphis đã thử nghiệm điều trị cho cô theo pháp đồ điều trị từ chứng chàm đến nhiễm tụ cầu khuẩn nhưng không có tác dụng gì.
Sau đó, Shanyna đã phải nằm liệt giường trong khi các bác sĩ xác định xem họ có sai sót gì trong việc điều trị không. Cô tâm sự: “Họ đã thử nghiệm chữa bệnh cho tôi từ A đến Z nhưng tình hình còn tệ hại hơn”.
Đến năm 2011, Shanyna đã chuyển đến điều trị tại bệnh viện Johns Hopkins ở thành phố Baltimore. Tại đây, các bác sĩ xác định cơ thể của cô sản xuất các tế bào trên mỗi nang lông và tóc nhiều hơn 12 lần so với người bình thường.
Shanyna cho biết: "Trước đây tôi chỉ có thể nằm liệt một chỗ, không thể ngồi dậy và cũng không thể đi. Nhưng giờ tôi có thể đi với nạng và đôi khi tự đi được trên đôi chân của mình”.
Bình luận (0)