xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đàn ông nghiện ăn ruồi, gián, bọ cạp sống

Lê Thoa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Một người đàn ông có sở thích vô cùng kỳ quặc là nghiện ăn côn trùng và ông tuyên bố đã nếm qua 5.000 loài côn trùng trong 11 năm qua.

img

Để đáp ứng cơn thèm quái dị của mình, ông David Gracer, 47 tuổi, là một giáo viên dạy môn tiếng Anh đến từ thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ đã trữ lượng lớn côn trùng bao gồm ruồi, gián và bò cạp trong kho lạnh tại tầng hầm trong nhà.

Để có được những con vật này, ông đã sắm riêng một tấm lưới chuyên dụng để nhử bắt côn trùng từ các bụi cây, sau đó ướp lạnh chúng. “Tôi thường nhận được những lời nhận xét như điên rồ, bệnh hoạn hoặc lập dị và thường xuyên bị mọi người cô lập” - David kể.
 
img
David Gracer cảm thấy thói quen ăn côn trùng của mình chẳng khác gì sở thích ăn hải sản của mọi người

Tuy nhiên, David giải thích rằng ông cảm thấy thói quen ăn côn trùng của mình chẳng khác gì sở thích ăn hải sản của mọi người nhưng ăn hải sản lại đắt đỏ, tốn kém hơn. Ông thắc mắc rằng vì sao con người có thể chi bộn tiền để ăn cua, tôm hùm và các loại hải sản khác còn các loại giáp xác trên cạn thì không thể. 

Vợ ông, bà Kim Jason, cho biết dù đã ra sức ngăn cản chồng nhưng vẫn không thành, dần dà sở thích của ông trở thành nỗi ám ảnh của những người trong gia đình. “Niềm đam mê của David đối với côn trùng ngày càng lớn” - bà chia sẻ

Kho đông lạnh trong tầng hầm nhà David hiện chứa tất cả 12.000 sinh vật thuộc 20 loài côn trùng khác nhau và được ông xem như kho báu riêng mình.
 
img
“Niềm đam mê của David đối với côn trùng ngày càng lớn". Ảnh: TLC

Mở nắp lọ chứa hai con bò cạp, ông David cho biết mùi vị của chúng giống như một loại nhựa kỳ lạ. Sau đó, ông còn chỉ tay vào túi châu chấu và cho biết chừng đó đủ để ông ăn trong vòng 1-2 tuần.

Theo ước tính, hơn một nửa dân số trên thế giới từng ăn các loại côn trùng bay, bò sát và gặm nhấm. Ông David bắt đầu ăn côn trùng từ năm 2001 và đã từng thuyết trình ở rất nhiều hội thảo trên khắp thế giới về sở thích của mình.
 
Trước đó, ông từng tuyên bố một bát châu chấu chứa nhiều vitamin và ít chất béo hơn thịt bò, là thực phẩm tiềm năng của con người trong tương lai.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo