xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiêm thuốc xong, sản phụ chết tức tưởi

Tin-ảnh: C.Nguyên

(NLĐO) –Sau khi sinh mổ tại bệnh viện, sức khỏe của sản phụ Lê Thị Tuyết Phượng tiến triển tốt. Tuy nhiên, đến ngày thứ 5, sau khi tiêm thuốc, sản phụ yếu dần rồi tử vong sau đó.

Anh Lê Quốc Vương (SN 1986, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk) vừa gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo bà Hoàng Thị Kim Thúy - y tá Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk – vì đã gây nên cái chết của vợ mình là chị Lê Thị Tuyết Phượng (SN 1986).
 
img
Anh Lê Quốc Vương cho rằng vợ mình chết một cách oan ức (ảnh do gia đình cung cấp).

Theo lời anh Vương, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 22-1, anh Vương đã đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để sinh con. Đến 8 giờ cùng ngày, chị Phượng sinh mổ một bé gái nặng 3 kg. Sau khi sinh, chị Phượng được chuyển về phòng yêu cầu số 2 - Khoa Hậu sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, sức khỏe hoàn toàn bình thường.
 
Sáng 26-1, chị Phượng vẫn còn ăn sáng và cười đùa với chồng. Đến khoảng 8 giờ 15 phút ngày 26-1, sau khi y tá Hoàng Thị Kim Thúy vào tiêm thuốc, tình trạng sức khỏe chị Phượng xấu đi. Chị Phượng nói với chồng rằng miệng, mặt và tai chị có cảm giác tê tê, khó thở.
 
Y tá Thúy bắt mạch cho chị Phượng rồi đi ra ngoài. Sau đó, hai bác sĩ vào phòng chuyền thêm 1 chai nước, tiêm liên tục khoảng 10 ống thuốc, cho bệnh nhân thở bình ôxy. Đến khoảng 2 giờ 45 phút ngày 27-1, chị Phượng qua đời.
 
img
Đơn tố cáo của anh Lê Quốc Vương gửi Báo Người Lao Động.
 
Anh Vương đã đề nghị Công an TP Buôn Ma Thuột vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ mình. Tuy nhiên, đến nay, đã hơn 2 tháng nhưng chưa thấy cơ quan công an nói gì.
 
“Với diễn biến của vụ việc, có đủ cơ sở để khẳng định chính y tá Hoàng Thị Kim Thúy là người đã tiêm mũi thuốc dẫn đến cái chết thương tâm của vợ tôi. Tôi làm đơn yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố vụ án hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Thúy về tội vô ý làm chết người” - anh Vương cho biết.
 
Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, Thượng tá Lê Hoàng Cương - Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết đã nhận được đơn tố cáo của anh Lê Quốc Vương, hiện đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc.
 

Bệnh viện bất hợp tác

Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Lê Quốc Vương, ngày 18-3, PV Báo Người Lao Động đã đến gặp bác sĩ Y Bliu Arul, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu vụ việc. Ông Y Bliu Arul cho biết ông không phải là người phát ngôn của bệnh viện nên không thể tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, bệnh viện đã soạn một văn bản để gửi cơ quan chức năng và báo chí về cái chết của chị Phượng.
 
Ông Y Bliu Arul cũng giới thiệu PV qua bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, để lấy văn bản. Khi PV gặp bác sĩ Hùng thì được bác sĩ Hùng cho biết văn bản đã soạn xong nhưng giám đốc bệnh viện đang đi họp nên chưa ký, hẹn PV sáng mai tới lấy.
 
Theo lịch hẹn, PV tiếp tục qua, bác sĩ Hùng cho biết giám đốc vẫn chưa ký, hẹn lúc khác. Ngày 29-3, PV tiếp tục qua gặp bác sĩ Hùng, bác sĩ Hùng nói, phải có công văn của Báo Người Lao Động mới cung cấp văn bản này.
 
PV trình bày mình có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn tố cáo của anh Vương và hoạt động báo chí đúng luật. Sau khi gọi điện thoại, ông Hùng cho biết: “Giám đốc bệnh viện không đồng ý cung cấp cho nhà báo. Đây là văn bản của Nhà nước, không thể muốn cho ai thì cho”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo