Việc bà T.K.P (ngụ quận Tân Phú - TPHCM) qua đời, để lại khối tài sản hơn 1.000 tỉ đồng nhưng không kịp lập di chúc đã dẫn đến tranh chấp giữa người con nuôi (cô T.H.H.L) và các anh, em của bà P. Sau một thời gian im lặng, ngày 6-6, thông qua luật sư Nguyễn Bảo Trâm, cô H.L đã có “bức tâm thư” gửi anh, em của bà P. (những người mà cô gọi bằng cậu). Để giúp bạn đọc có cơ sở hiểu thêm về câu chuyện rắc rối này, Báo Người Lao Động đăng nguyên văn bức thư của cô H.L
(NLĐO) - Ông T.V.P.(em trai bà T.K.P.) cho rằng việc Sacombank thanh lý hợp đồng là không đúng với thỏa thuận ban đầu nên đã khởi kiện ra tòa.
Theo người thân bà P., trước thời điểm bà đột ngột qua đời vài tuần, bà có mua tour du lịch sang Mỹ trong tình trạng khỏe mạnh
Hiện số tài sản tranh chấp vẫn nằm tại Sacombank và sẽ được ngân hàng này xử lý theo đúng trình tự pháp luật
Dù làm chủ khối tài sản khổng lồ nhưng bà T.K.P sống giản dị, ky cóp, ăn chay trường và hay làm từ thiện
Do chết bất đắc kỳ tử, một phụ nữ để lại khối tài sản khổng lồ nhưng không kịp lập di chúc. Từ đó dẫn đến tranh chấp giữa người con nuôi và các anh chị em của người vừa qua đời