Bao xung quanh là mạng lưới kênh rạch chằng chịt, xóm Gò ở ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh - TPHCM nổi lên như một ốc đảo. Gần 60 hộ dân ở đây lâu nay sống trong tình trạng lạc hậu do không có điện
Phản ánh của Báo NLĐ qua loạt bài Phía sau ánh sáng đô thị (khởi đăng từ ngày 9-3) về những khu dân cư nghèo cùng cực, kéo dài ở một số thành phố lớn đã được cơ quan có trách nhiệm của các địa phương ghi nhận và đưa ra những cam kết hành động vì dân
Cách trung tâm thủ đô không xa nhưng thôn Minh Tân (còn gọi là làng Đồng Đò), xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội nghèo và tụt hậu như một bản miền núi Tây Bắc. Đã mấy chục năm trực thuộc Hà Nội, vậy mà ánh sáng văn minh của đất kinh kỳ nay vẫn chưa tỏa đến nơi này
Nhập cư rồi trở thành thị dân TPHCM đã ngót nghét 20 năm nhưng khoảng 1.000 nóc nhà ở rạch Ụ Cây (phường 10, quận 8) đến nay vẫn còn lay lắt giữa TP lớn nhất nước này. Chủ trương an cư cho dân rạch Ụ Cây đã có; song cái ngày họ được giải tỏa, di dời vẫn còn quá xa xăm....
Huyện Hòa Vang được sáp nhập về Đà Nẵng đến nay đã hơn 12 năm, vậy mà ở nơi cách trung tâm đô thị loại I chưa tới 12 km này giờ đây vẫn còn gần 300 “dân thành phố” sống trầy trật, gần như cách ly với chốn thị thành
Giữa lòng TP Huế hiện đại hôm nay có một thế giới khác - thế giới của những thị dân đã gần 25 năm sống nghèo mạt ngay sát chân kinh thành Huế. Nhiều năm qua, bao lời khẩn cầu của họ về một chốn an cư chưa nhận được sự hồi đáp “có hậu” của cơ quan có trách nhiệm
L.T.S: Khi cơn lốc đô thị hóa quét qua các đô thị lớn ở VN, hố ngăn cách giàu - nghèo ngày càng khoét sâu. Lẫn trong ánh sáng rực rỡ của những thành phố lớn nhất nước hôm nay là khoảng tối nghèo khó, nhếch nhác. Tại nơi đó, có rất nhiều mảng đời cùng cực dù họ đã là “dân thành phố” hàng chục năm rồi...