picture

Tìm đâu người làm hoàn hảo?

Lặn lội về quê tìm người, nhờ người quen, bạn bè, dịch vụ và cả đăng báo nhưng chị Hoa ở quận 7 vẫn chưa tìm được một người giúp việc ưng ý. Chị thở dài, ngao ngán: “Bây giờ thuê người giúp việc sao khó quá. Ở đâu cung cấp được người giúp việc hoàn hảo, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu”.

picture

Giúp vợ yêu quý người giúp việc

Vợ tôi mới sinh em bé. Bà ngoại hứa sẽ chăm sóc cháu tháng đầu tiên, từ tháng thứ hai, chúng tôi phải chủ động chăm con. Hai vợ chồng bàn bạc và quyết định tìm người giúp việc 24/24 giờ.

picture

Nên gọi người giúp việc là “quản gia”

(NLĐO) - Tôi quen biết với một người làm công việc "quản gia", đã qua đào tạo bài bản với mong muốn công việc này được nhìn nhận là một nghề đàng hoàng.

picture

Tôi đối xử với Oshin như vậy đúng hay sai?

(NLĐO) - Mẹ tôi bệnh nên cần có người giúp việc để chăm sóc bà. Tiếng là nuôi bệnh nhưng công việc không quá nhọc nhằn. Cho bà ăn uống, vệ sinh cá nhân đều có tôi cùng làm với người giúp việc; còn việc tắm rửa thì do chính tôi tự làm.

picture

Nghề oshin cũng cần kỷ luật lao động

(NLĐO) - Vợ chồng tôi đều là công chức, nên đã nhiều năm nay phải cần có người giúp việc nhà. Trong vòng 7 năm, đã có 10 người làm cho gia đình tôi, từ vài tháng cho đến 2 năm.

picture

Đem chuyện nhà làm quà hàng xóm

(NLĐO) - Nhận được một chị giúp việc lớn tuổi lại không vướng bận gia đình, cả nhà chị Oanh ai cũng mừng; nhưng… chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đều ngán ngẩm vì cái tánh hay đi nói chuyện nhà cho hàng xóm nghe, rồi tích cực “trao đổi” thông tin.

picture

Đừng quá nhạy cảm với từ Oshin

(NLĐO) - Sau khi diễn đàn “1001 chuyện về oshin” đăng bài viết “Tôi không muốn bị gọi là Oshin!” của bạn đọc X., NLĐO đã nhận được nhiều ý kiến tranh luận về việc này. Xin dẫn ra vài ý kiến tiêu biểu sau để mọi người cùng suy ngẫm:

picture

Tôi không muốn "bị" gọi là Oshin!

(NLĐO) - Thật bất ngờ khi trong số những ý kiến mà diễn đàn "1001 chuyện về Oshin" nhận được, có 1 lời tâm sự từ chính "người trong cuộc". Bạn X. đã từng làm nghề giúp việc và có những nhận xét thú vị về người chủ của mình.

picture

Mình cần thì phải... lụy người!

(NLĐO) - Mẹ tôi mất đi, để lại cho chúng tôi không chỉ nỗi thương nhớ khôn nguôi mà còn cả một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Chúng tôi ai cũng đi làm cơ quan thế thì công việc nhà, cơm nước cho ba, giặt giũ, chợ búa và rất nhiều công việc khác… phải thu xếp sao đây? Giải pháp cuối cùng là phải tìm người giúp việc thôi.

picture

Oshin xem chúng tôi như người thân

(NLĐO) - Xin chia sẻ với các độc giả báo NLĐO đôi điều về cách tuyển chọn và cách sống cùng oshin.

[1] 2