(NLĐO)- Hội đua thuyền, thúng truyền thống tại Phan Thiết được tổ chức vào chiều 15-2 (mùng 2 Tết). Hoạt động này đã được gìn giữ và lưu truyền hơn 100 năm qua thu hút hàng ngàn người dân địa phương, khách du lịch trong và ngoài nước đến xem.
(NLĐO)- Gởi đến bạn một video clip mừng xuân Canh Dần 2010. Ngoài không khí vui xuân ở khắp nơi, đặc biệt, bạn sẽ nhận được lời chúc tết độc đáo từ những nghệ sĩ nổi tiếng dành riêng cho báo Người Lao Động.
(NLĐ)- Hàng ngàn du khách và người dân TPHCM bắt đầu tham quan đường hoa Nguyễn Huệ sau lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11-2
Quy tụ trên 8.000 hiện vật đặc sắc, Hội Hoa Xuân (HHX) năm nay được tổ chức lớn nhất trong các năm, đánh dấu hành trình tròn 30 năm “đem hoa về phố”. Người dân TPHCM sẽ có dịp thưởng lãm nhiều hiện vật mới lạ, lần đầu tiên trình làng tại HHX
Có nghệ nhân “yêu” Hội Hoa Xuân ngay từ cái nhìn đầu tiên, có người... từ từ mới “yêu” nhưng mối tình nào cũng chung thủy đến tận bây giờ...
Hơn 1,5 triệu lượt khách tham quan Hội Hoa Xuân Tao Đàn năm đầu tiên là con số ấn tượng đến nỗi đã 30 năm trôi qua nhưng những người gầy dựng nên nó không thể nào quên
(NLĐO)- Đầm Sen, Suối Tiên năm nay có gì mới để bạn và gia đình mình đến tham quan? Muốn đi xem phim nên chọn cụm rạp nào, chiếu phim gì?...Người Lao Động Online sẽ cung cấp giới thiệu cho bạn một vài điểm đến vui xuân.
(NLĐO) – Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 8-2, đã diễn ra lễ khai mạc Hội Hoa Xuân (HHX) TP.HCM Canh Dần – năm 2010 với chủ đề Việt Nam hoa tại công viên Tao Đàn. Đến dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài cùng đông đảo nghệ nhân và khách tham quan HHX.
Với những gì đang có của điện ảnh Việt Nam, việc thực hiện một dự án phim lịch sử có tầm vóc không hề đơn giản, nếu không muốn nói là sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của cũng như hạn chế về khả năng sáng tạo
Vội vã đến, vội vã đi, tranh thủ hỏi han, tận dụng mọi cơ hội để “dụ dỗ”... Đó là vài nét phác họa chân dung những con người miệt mài chắt chiu Xuân ròng rã 30 năm qua để tổ chức nên những Hội Hoa Xuân độc đáo giữa lòng TPHCM