LTS: Gia đình chị Hường, anh Phú ở huyện Hóc Môn - TPHCM; 13 đứa trẻ được giải thoát khỏi “địa ngục” Tiên Phước 2; nhân vật nghiện game P.M.L trong Nhật ký 21 giờ… hiện sống ra sao? Báo Người Lao Động đã quay lại ghi nhận sự thay đổi cuộc sống của họ.
Lành “vé số” thổ lộ khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời chị là lúc gọi điện báo tin cho Tuấn “ba gác” biết anh đã trúng giải đặc biệt. Có tiền tỉ trong tay nhưng họ vẫn tiếp tục bán vé số dạo, chạy xe ba gác thuê…
(NLĐO)- "Tết này, tôi mua 2,5 tấn gạo phát không cho người nghèo trong xóm. Còn về phần mình, tôi sẽ về Bến Lức tiếp tục... bán vé số”, chị Lành tâm sự như vậy vào ngày đầu năm mới.
Bán thiếu “bằng miệng” 20 tờ vé số cho một khách quen, đến khi số vé này trúng giải lên tới 6,6 tỉ đồng, người bán vé số nghèo vẫn giao đủ số vé cho người trúng.