Sinh “tiểu long” phải trả giá rất cao bởi cái gì cũng mắc mỏ, khan hiếm và khó khăn từ chuyện mướn người chăm sóc bé đến học hành
Bệnh viện quá tải, “du lịch sinh sản” bùng nổ là những vấn đề đau đầu của chính quyền Hồng Kông trong năm con rồng này
(NLĐO) - Bộ Y tế ngày 29-1 cho biết trong 6 ngày đầu năm Nhâm Thìn (từ đêm 29 Tết đến mùng 6, tức từ đêm 22 đến 28-1), cả nước đã có 13.450 trẻ sơ sinh ra đời.
Ngay thời khắc giao thừa, Khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) tất bật xen lẫn hồi hộp. Tất cả đều chờ đón những công dân “rồng con” đầu tiên ra đời.
Nếu nhứ trên màn ảnh Việt Nam gần đây có phim Bẫy rồng đầy kịch tính, thì ngoài đời thực cũng có những chiến dịch không kém phần gay cấn của các hội săn rồng
Sau cơn sốt đua nhau sinh con năm “heo vàng” (Đinh Hợi), “chuột bạch” (Mậu Tý)… thì năm nay, với quan niệm “trai Nhâm, gái Quý”, dự đoán số trẻ chào đời sẽ còn tăng nhiều so với năm 2011