xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS thật lòng

Hắn không thật lòng đâu...

Hắn không thật lòng đâu...

Hà này, mình đã định không nói vì sợ bạn giận nhưng nghĩ đi, nghĩ lại thấy nói ra vẫn hơn.

Hãy sống thật lòng!

Hãy sống thật lòng!

Chị à, người ta nói không phải không có lý do khi chị đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn còn ở vậy một mình. Ngày mới vô công ty, em cũng rất có cảm tình với chị.

Chỉ một lần nữa thôi

Chỉ một lần nữa thôi

Em không phải là người ích kỷ, nhỏ nhen nhưng mọi việc đều có giới hạn của nó. Trước nay, em không bao giờ tra vấn anh về những mối tình mà anh đã trải qua khi chúng mình chưa đến với nhau.

Không ai chọn cửa để sinh ra…

Không ai chọn cửa để sinh ra…

* Khi biết người yêu tôi không có cha từ thuở lọt lòng, mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận. Mẹ nói: “Con không cha như nhà không nóc, con cái lớn lên không trộm cắp thì cũng đĩ điếm”. Tôi nghe mẹ nói vậy thì rất buồn vì biết rõ người yêu mình được nuôi dạy rất đàng hoàng từ bé. Từ khi quen nhau đến nay đã 3 năm, cô ấy chưa bao giờ cho phép tôi vượt quá giới hạn.

Đã yêu thì đừng tính toán

Đã yêu thì đừng tính toán

Em nhớ hồi đó anh không cho em tới công ty tìm anh, không cho em gọi điện thoại đến công ty khi có việc cần. Anh cũng không dám hẹn hò hay đi chung với em. Anh bảo vì con gái của giám đốc để ý anh, nếu biết anh đã có người yêu thì sẽ gây khó dễ.

Đừng sợ người ta chê mình ế

Đừng sợ người ta chê mình ế

* Quen nhau hơn 2 năm, V. ngỏ lời yêu em. Thế nhưng chính lúc đó, em lại để ý một người con trai khác. Biết vậy, V. rất buồn và nói rằng sẽ ở vậy suốt đời chứ không bao giờ lấy vợ nữa.

Sợ gặp phải kẻ “đào mỏ”

Cha mẹ em thuộc loại khá giả, hứa cho em nhà cửa, đất đai và một phần vốn trong công ty. Thế nhưng, cha sợ em bị lừa hoặc gặp người không thật lòng với mình nên vờ tung tin gia đình làm ăn thua lỗ, nợ nần

Thật lòng là tôi rất sợ…

Thật lòng là tôi rất sợ nếu phải đối diện Quyên trong lúc này. Nàng luôn biết cách làm cho mọi cơn giận của tôi trở thành vô lý bằng ngôn ngữ không thể cưỡng lại của cơ thể mình. Tôi sợ nàng làm sẽ một điều gì đó khiến tôi thương cảm rồi rơi vào tính toán của nàng mà ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân sắp tới của mình.

Bị bạn trai sàm sỡ quá đáng…

* Tụi em chỉ mới quen nhau nhưng đi đâu, làm gì anh ấy cũng giới thiệu em là “bà xã”. Em không thích như thế vì thật ra em cũng chưa hề yêu anh ấy. Vừa rồi, khi em có việc đến tìm anh ở nhà trọ, anh đã có hành vi sàm sỡ và đòi hỏi quá đáng. Em giận lắm nhưng không muốn làm anh mất mặt nên chẳng nói

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo