xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

8 ngôi sao sẽ tỏa sáng tại AFF Suzuki Cup

Đông Linh (theo ESPN)

(NLĐO)- Chiều nay, vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2012 sẽ chính thức khai mạc tại Thái Lan và Malaysia. Người hâm mộ trong khu vực chờ đợi những gương mặt được kỳ vọng nhất sẽ tỏa sáng tại giải đấu lần này.

Ở bất kỳ giải đấu nào, đội bóng nào cũng mang theo những niềm hy vọng lớn nhất của mình và vai trò của họ sẽ có tiếng nói quan trọng trong thành công của đội bóng của mình. Hãy cùng điểm qua những gương mặt được kỳ vọng nhất ở giải đấu năm nay.

1. Datsakorn Thonglao (Thái Lan):

Được giới chuyên môn nhìn nhận là cầu thủ kiến thiết hay nhất Thái Lan trong một thập niên trở lại đây, Datsakorn Thonglao dù vậy vẫn đang cố gắng khẳng định hình ảnh của chính mình ở đấu trường khu vực.

Thonglao đã 3 lần vô địch Thai – League ở đẳng cấp CLB trong vòng 4 năm qua. Cựu cầu thủ Hoàng Anh GL này cũng từng giành HCV các kỳ SEA Games 2003, 2005 trong màu áo U23 Thái Lan nhưng ba kỳ AFF Cup mà anh góp mặt là những nỗi thất vọng lớn lao. Thái Lan hai lần bị đánh bại trong trận chung kết (2007, 2008) và bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu cách đây hai năm.

Ở tuổi 28, Datsakorn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Muangthong United mùa giải vừa qua và với phong độ cực kỳ ổn định, không khó để anh được HLV Winfred Schaeffer triệu tập cho AFF Cup lần này. Kinh nghiệm và tài năng của Thonglao chắc chắn sẽ là điểm tựa cho toàn đội hướng tới danh hiệu vô địch thứ tư.


img

2. James Younghusband (Philippines)

Một sự gắn bó mật thiết đến kỳ lạ giữa cặp anh em song sinh nhà Younghusband từ cuộc sống đời thường, thói quen sinh hoạt cho đến những niềm đam mê trong cuộc sống. Với bóng đá, anh em nhà Younghusband đã sát cánh cùng nhau, từ học viện bóng đá trẻ Chelsea cho đến CLB Loyola Meralco Sparks, nơi họ cùng tỏa sáng để rồi cùng được tái triệu hồi cho chiến dịch AFF Cup 2012 của đội tuyển Philippines.

Trong khi Phil cực kỳ nhạy bén với khả năng săn bàn thì người anh em James nhiều khả năng sẽ trở thành một thủ lĩnh của Philippines trong tương lai. Cặp song sinh 26 tuổi này đã phối hợp ăn ý với nhau để mang lại 35/66 bàn thắng của Loyola trong mùa bóng 2011 – 2012. Mọi hàng phòng ngự tại AFF Cup sẽ phải đặc biệt dè chừng bộ đôi này.

3. Lê Công Vinh (Việt Nam)

Cầu thủ gốc Nghệ An này chính thức được xem là người hùng của bóng đá Việt Nam kể từ khi anh ghi bàn thắng quyết định, mang lại chiếc cúp vô địch AFF 2008.

Công Vinh cũng là một trong những cầu thủ hiếm hoi của khu vực Đông Nam Á thi đấu cho một đội bóng châu Âu cho dù nửa năm tại CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) chưa phải là nhiều cũng như chưa khẳng định bao nhiêu tài năng của chân sút hàng đầu Việt Nam thời điểm này.

img

Với 31 bàn thắng ghi được trong 52 trận đấu của ĐTVN, Công Vinh là niềm hy vọng lớn nhất của “những chiến binh áo đỏ” ở chiến dịch AFF Cup 2012.

4. Thiha Sithu (Myanmar)

AFF Cup 2010 có lẽ là giải đấu đáng quên nhất đối với Myanmar khi họ xếp chót một bảng đấu, không một trận thắng, trong đó, tệ hại nhất là thất bại 1-7 trước đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn. Đó có lẽ cũng là trận đấu cuối cùng của thủ môn kỳ cựu Kyaw Zin Htet, theo ký ức của người kế nhiệm Thiha Sithu.

Được giao nhiệm vụ trấn giữ cầu môn kể từ đấy, Sithu nhanh chóng khẳng định vị trí số 1không thể thay thế của anh trong màu áo Myanmar cũng như tại CLB Ayeyawady United. Năm nay 24 tuổi, Sithu hứa hẹn sẽ cùng với Myanmar tạo được tiếng vang tại AFF Cup 2012.

5. Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia)

Chiến dịch AFF Cup 2010 thành công ngoài mong đợi đối với đội tuyển Malaysia và danh hiệu vô địch lần ấy, hai “công thần” được ghi nhận công lao nhiều nhất là Safee và Safiq. Cũng có mặt trong thành phần năm ấy, gương mặt trẻ bin Talaha đang tỏa sáng và hứa hẹn sẽ thay thế xứng đáng hai cầu thủ đàn anh tại giải đấu năm nay.

img

Thật ra, năm 2010 đã được dự báo sẽ là cơ hội khẳng định tên tuổi của bin Talaha, khi CLB Kelantan của anh giành liền cú đúp vô địch Malaysia Super League và Malaysia Cup. Không chỉ là một tay săn bàn bẩm sinh, tư duy và kỹ thuật chơi bóng của bin Talaha mới là điều người ta nói về anh. Chẳng phải ngẫu nhiên, cầu thủ 26 tuổi này ba năm liên tiếp được LĐBĐ Malaysia chọn trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc năm” dù ở mùa bóng 2012 vừa kết thúc, Talaha chỉ ghi được đúng 10 bàn trên mọi mặt trận.

Hãy chờ  xem bộ đôi tấn công mới của Malaysia tại AFF Cup năm nay, vẫn với tay săn bàn chủ lực Safee nhưng “đối tác” lần này chính là bin Talaha.

6. Wahyu Wijiastanto (Indonesia)

Với quyết định “thay máu” đội tuyển quốc gia từ năm 2010 của LĐBĐ nước này, Indonesia giờ đây là một êkip trẻ trung, đầy nhiệt huyết và tất nhiên, không thiếu những tài năng mà AFF Cup 2012 sẽ là sân khấu cho những màn trình diễn của họ.

img

Mới chỉ 10 lần được triệu tập, Wahyu Wijiastanto sớm cho thấy, anh sẽ là ngôi sao sáng nhất, đáng xem nhất trong đội bóng của HLV Nil Maizar sau những gì thể hiện ở cấp CLB, trong màu áo Persiba Bantul và Semen Padang. Cao lớn, thi đấu chắc chắn, thông minh và tự tin, Wahyu hứa hẹn sẽ trở thành một hiện tượng tại AFF Cup năm nay mà trước mắt, sẽ là rảo cản đáng ngại cho những tay săn bàn tầm cỡ như Safee (Malaysia), Aleksandar Duric (Singapore) ở bảng B.

7. Hariss Harun (Singapore)

Khoác áo “sư tử biển” từ năm 16 tuổi, sáu năm qua, Hariss dần khẳng định vị trí của mình trong đội bóng được đặt dưới sự dẫn dắt của ông thầy khó tính Raddy Avramovich.

Một tiền vệ thông minh, sáng tạo, hoạt động không mệt mỏi như “người không phổi”, Hariss đã cùng LionsXII giành ngôi á quân Malaysia Super League. Singapore tại AFF Cup 2012 sẽ rất cần đến sự đóng góp của Hariss nếu muốn thành công lần thứ tư ở giải đấu này.

img

8. Visay Phaphouvanin (Lào)

Tại Tiger Cup 2002 (tên gọi cũ của AFF Suzuki Cup), chân sút 17 tuổi Visay Phaphouvanin đã khiến mọi người phải “mắt tròn mắt dẹt” khi ghi bàn trong cả ba trận đấu vòng bảng khi đội tuyển Lào lần lượt gặp các đối thủ nặng ký như Thái Lan, Malaysia và Singapore. Giải năm đó, Lào đứng chót bảng nhưng cầu thủ tuổi teen Visay Phaphouvanin đã bước một chân ra sân khấu chính của khu vực bằng màn trình làng không thể ấn tượng hơn.

10 năm sau, Visay Phaphouvanin giờ đã là một biểu tượng của bóng đá Lào với 45 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, từng ghi bàn vào lưới Trung Quốc lẫn Jordan ở vòng loại World Cup.

Lào không được xem là một ứng cử viên cho các suất bán kết của bảng B nhưng sẽ thật tai hại nếu các đối thủ trong bảng khinh thường sức mạnh tấn công của đội bóng xứ sở Triệu Voi với đầu tàu Visay Phaphouvanin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo