xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Angel Di Maria: Còn đâu những ngày hoàng kim

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Dù được cả hai ông thầy Van Gaal lẫn Ryan Giggs hết lời bênh vực nhưng với phong độ tệ hại thời gian qua cộng thêm tấm thẻ đỏ mới nhất ở tứ kết cúp FA, có thể thấy quãng thời gian lưu lại sân Old Trafford của Angel Di Maria đang được tính từng ngày!

Mất đến bốn năm để có thể tỏa sáng tại Real Madrid, đặc biệt là những đóng góp to lớn trong chiến dịch giành danh hiệu Champions League thứ 10 cùng đội bóng Hoàng gia mùa giải 2013-2014, ngôi sao người Argentina dù vậy đang tự tay xóa mờ hình ảnh đẹp đẽ của chính mình chỉ sau 7 tháng gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford.

Tài năng của Di Maria là không thể phủ nhận, đặc biệt là thời gian đầu đặt chân đến nước Anh, chủ nhân của bản hợp đồng đắt giá 60 triệu bảng Anh này vẫn chứng tỏ được những phẩm chất của mình. Những cú đảo người lắt léo, những pha dốc bóng tốc độ ở hành lang cánh trái “made in Di Maria” đã phần nào làm mãn nhãn các cổ động viên khó tính của sân Old Trafford luôn hoài niệm về những “đôi cánh thiên thần” của quá khứ như Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo…

 

Di Maria chỉ tỏa sáng trong thời gian đầu mới đến sân Old Trafford
Di Maria chỉ tỏa sáng trong thời gian đầu mới đến sân Old Trafford

 

Dù giới chuyên môn có thể phê phán, chỉ trích nhà cầm quân Van Gaal về cách dùng người hay sử dụng đấu pháp thiếu nhất quán của ông khiến Man United sa sút nhanh hơn người ta tưởng. Nhưng không thể phủ nhận, Di Maria luôn có một vị trí xứng đáng trong mọi đội hình xuất phát của nhà cầm quân người Hà Lan, trừ khi anh dính chấn thương hoặc không thể ra sân vì thẻ phạt!

Không tận dụng được ưu thế ấy, Di Maria tự đánh mất mình. Việc anh chỉ ghi nổi 1 bàn sau 19 trận và bị thay ra sớm ở ba vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng (gặp Swansea, Sunderland, Newcastle) là những dấu hiệu cho thấy chính HLV Van Gaal cũng không còn kiên nhẫn với sự chọn lựa của mình.

 

Sa sút phong độ, chuộng tiểu xảo, ưa tranh cãi, Di Maria dần đánh mất chính mình
Sa sút phong độ, chuộng tiểu xảo, ưa tranh cãi, Di Maria dần đánh mất chính mình

 

Ở trận tứ kết FA Cup rạng sáng 10-3, ngoài pha treo bóng như đặt cho Wayne Rooney ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 29, Di Maria trước đó cũng đã có pha kiến tạo ở phút 20 nhưng Fellaini lại bỏ lỡ cơ hội và sau đó là đường chuyền phút 61 cho Rooney thoát xuống nhưng không dứt điểm thành công. Bi kịch cho ngôi sao người Argentina là ở tình huống phút 76 khi anh nhận thẻ vàng do lỗi giả vờ té ngã nhằm kiếm quả đá phạt trước vòng cấm địa Arsenal. Không hài lòng với cách xử phạt của trọng tài Michael Oliver, tiền vệ của Man United phản ứng thái quá, có hành vi níu áo trọng tài và phải nhận tiếp tấm thẻ vàng thứ nhì chỉ trong vòng không đầy 30 giây!

 

Tấm thẻ đỏ của Di Maria khiến M.U thêm khó và thất bại chung cuộc
Tấm thẻ đỏ của Di Maria khiến M.U thêm khó và thất bại chung cuộc

 

Mới đây, một quan chức đội bóng Barcelona cho rằng Di Maria không trụ nổi ở “dải ngân hà” Real Madrid vì ông bầu Florentino Perez “không chuộng trai xấu” thay vì mang tiếng xấu “ham tiền” của Man United mà ra đi. Lời bình phẩm này đúng hay sai cần có thêm thời gian xem xét nhưng trước mắt, Di Maria đang làm mờ nhạt dần hình ảnh hào hùng của “cầu thủ Argentina thi đấu ở nước ngoài hay nhất năm 2014”…

Không chỉ thất bại trước Arsenal ngay trên sân nhà về tỉ số, Man United còn cho thấy sự thua sút toàn diện về nhân sự lẫn thế trận, đặc biệt là sự bình tĩnh cần thiết của dàn cầu thủ ngôi sao ở một trận cầu lớn. Đội chủ nhà nhận đến 6 thẻ vàng, chưa kể tấm thẻ đỏ của Di Maria, hầu hết đều ở hiệp hai khi nội tình thực sự rối ren sau bàn thua thứ nhì. Dù vậy, HLV Van Gaal vẫn hết lời thanh minh, rằng “Man United không thua Arsenal mà chỉ thua… chính mình khi không tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn”! Ông cũng bênh vực Di Maria, rằng cầu thủ này không đáng bị chỉ trích vì "không biết níu áo trọng tài ở Anh là một trọng tội"...

 

Man United đối mặt với tương lai bất định dưới triều đại Van Gaal
Man United đối mặt với tương lai bất định dưới triều đại Van Gaal

 

Thực tế sẽ cho thấy Louis Van Gaal, Angel Di Maria cùng nhiều ngôi sao khác như Radamel Falcao hay Marcos Rojo phải đón nhận mùa bóng đầu tiên ở nước Anh với kết cục thế nào chỉ sau vài vòng đấu nữa với việc đối mặt liên tiếp cùng 4 kình địch Tottenham, Liverpool, Man City, Chelsea. Đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, trắng tay ở FA Cup và với thực trạng hiện tại, ngay cả vị trí thứ 4 giải Ngoại hạng (kèm suất trở lại Champions League mùa tới) e cũng là mục tiêu xa vời đối với Man United.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo