xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal, Dortmund thắng sân nhà, ngôi đầu bỏ ngỏ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Cùng giành trọn 3 điểm ở lượt đấu áp chót, Arsenal lẫn Dortmund dù vậy cũng chưa thể yên tâm mà vẫn phải đợi đến vòng cuối cùng mới có thể xác định được thứ hạng cùng khả năng đi tiếp vào vòng sau.

Trên sân nhà Westfalen, Dortmund dù chơi không thật đúng sức, bỏ qua vô số cơ hội ghi bàn nhưng chiến thắng 3-1 trước Napoli cũng đủ làm hài lòng thầy trò HLV Jurgen Klopp. Với việc đánh bại đối thủ đến từ Serie A, Dortmund mở ra cơ hội tranh chấp quyền đi tiếp với cả Arsenal lẫn Napoli mà cục diện có lẽ chỉ được phân định rõ ràng sau lượt trận cuối vào trung tuần tháng 12 tới.

img
Marco Reus chơi xông xáo trong màu áo Dortmund

Ba trận thua liên tiếp trên mọi mặt trận đã đặt Dortmund vào thế khó và ở trận đấu không được quyền thất bại này, á quân Champions League mùa trước đã nhập cuộc hết sức thận trọng trước đối thủ từng đánh bại họ 2-1 ở lượt đi. Mới phút thứ 10, Robert Lewandowski bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm 11 mét, Marco Reus không khó để đánh bại thủ thành Pepe Reina của Napoli.

Trận đấu sau đó diễn ra gần như một chiều khi Napoli hầu như không mấy khi tràn sang phần sân Dortmund còn đội chủ nhà lại phung phí rất nhiều cơ hội được tạo ra. Mãi đến phút 60, Lewandowski có đường chuyền thuận lợi để đồng đội Blaszczykowski kết thúc thành công, nhân đôi cách biệt 2-0 cho Dortmund.

img
Niềm vui chiến thắng của đương kim á quân

Không còn gì để mất, Napoli tràn lên tấn công và cầu thủ vừa vào sân thay người Lorenzo Insigne nhận bóng từ Higuain, sút hạ thủ môn Weidenfeller phút 71. Bảy phút sau, một cầu thủ dự bị khác là Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục lập công, lần này cho đội chủ nhà từ pha kiến tạo của Lewandowski.

Thắng trận 3-1, Dortmund vươn lên vị trí nhì bảng, bằng điểm và hơn Napoli về chỉ số phụ. Chính các yếu tố này sẽ có ý nghĩa quyết định nếu ở lượt đấu chót, Dortmund thắng Marseille trong khi Napoli vượt qua Arsenal trên sân nhà. Sẽ có 3 đội được 12 điểm trong trường hợp này và một đội sẽ phải ngậm ngùi chia tay, xuống chơi ở Europa League!

img
Giroud đối mặt với thủ môn Mandanda (Marseille)

“Kịch bản” này của bảng F được tính tới khi Arsenal trên sân nhà Emirates đã đánh bại Marseille với tỉ số 2-0 rạng sáng 27-11. Cả hai pha lập công đều được thực hiện bởi Jack Wilshere, trong đó, bàn mở tỉ số được ghi ở giây thứ 30.

img
Ozil sút hỏng phạt đền phút 38

Phút 21, Gignac suýt gỡ hòa cho đội khách thì 17 phút sau, đến lượt Mesut Ozil sút hỏng quả phạt đền cho Arsenal. Tiền vệ người Đức Mesut Oezil “lập công chuộc tội” bằng pha kiến tạo hoàn hảo giúp Wilshere ghi bàn phút 65, ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal!

img
Wilshere tỏa sáng, Arsenal tràn trề hy vọng đi tiếp

bảng G, cả hai trận đấu Zenit – Atletico Madrid và Porto – Austria Vienna đều kết thúc bằng tỉ số hòa 1-1. Do đã giành vé sớm nên Atletico trận này thi đấu có phần lỏng lẻo, thậm chí bàn thắng của Zenit còn do hậu vệ Toby Alderweireld đá phản với sự “tiếp tay” của thủ thành Thibaut Courtois! Lượt cuối, Zenit được thi đấu với Austria Vienna nên hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Porto chỉ còn cách đánh bại đội đầu bảng Atletico nhưng vẫn phải trông chờ Austria Vienna làm nên chuyện trước Zenit…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo