xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal run rẩy trước “hùm xám”

ĐÔNG LINH

Trắng tay ở mặt trận quốc nội, Arsenal giờ chỉ còn duy nhất “chiếc phao” Champions League. Không may là họ sớm đối mặt đương kim á quân Bayern Munich với trận lượt đi diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 20-2 (VTV3 và K+1 truyền hình trực tiếp)

Arsenal đang đối diện với mùa bóng thứ 8 liên tiếp trắng tay: Tháng trước họ bị đội bóng Giải Hạng nhì Bradford City loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh; cuối tuần qua, đến lượt đối thủ Giải Hạng nhất là Blackburn Rovers đá văng khỏi vòng 5 Cúp FA. Ở mặt trận Giải Ngoại hạng, Arsenal đang chơi vơi ở vị trí thứ 6, kém đội dẫn đầu M.U đến 21 điểm…
 
img
HLV Wenger tin tưởng sẽ thắng Bayern Munich rạng sáng 20-2 
Ảnh: REUTERS

Thật dễ hiểu khi HLV A. Wenger hạ quyết tâm phải đánh bại “hùm xám xứ Bavaria” để cứu vãn mùa giải tệ hại nhất sau 16 năm ông nắm đội (dĩ nhiên nhà cầm quân người Pháp chưa thừa nhận điều này). Tuy vậy, cũng thật khó hiểu khi mục tiêu này của Arsenal chẳng dựa trên bất cứ cơ sở thực tế nào ngoài niềm tin…

Lực lượng mạnh nhất của Arsenal không tìm nổi đường vào khung thành của Blackburn suốt 90 phút! Tin vào hàng công? Khi Jack Wilshere, Theo Walcott, Santi Cazorla được vội vã tung vào sân, “pháo thủ” lập tức thủng lưới và thi đấu bế tắc đến hết trận! Trông cậy hàng thủ? Thủ thành W. Sczcesny và các hậu vệ gần đây chơi sa sút.

Trong khi đó, Bayern Munich đang tiến như vũ bão ở Bundesliga và có lẽ không đội nào ngăn cản nổi họ tái lập thành tích có mặt ở tứ kết Champions League 3/4 mùa giải trước đó, chưa nói đến khả năng lọt vào trận chung kết 3 trong 4 mùa giải. Bayern đã thua trong cả 4 chuyến du đấu gần đây tại nước Anh và chưa hề biết thắng ở 5 lần làm khách tại London nhưng chuyến này sẽ khác! Một chủ nhà Arsenal chỉ còn biết lên dây cót tinh thần và kêu gọi cầu thủ “chứng tỏ giá trị của mình” như cách Wenger đã làm sau trận thua Blackburn chính là miếng mồi ngon cho “hùm xám” Bayern Munich xâu xé...

Dù trắng tay từ năm 2005 nhưng Arsenal luôn giành được quyền dự Champions League và kinh doanh có lãi. Nhưng CĐV Arsenal bắt đầu chán ngán và đòi “giáo sư” Wenger ra đi. Được xem là 1 trong 2 CLB chơi đẹp nhất châu Âu (đội kia dĩ nhiên là Barcelona) nhưng có vẻ đó chỉ là sự hào nhoáng nửa vời khi Arsenal cứ nhìn các đối thủ giành cúp.

Ở trận đấu cùng giờ, Porto tiếp Malaga trên sân nhà Dragao (K+NS truyền hình trực tiếp). Malaga là hiện tượng của giải khi tân binh này bất bại tại vòng bảng.


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo